Kim Oanh mong gặp được một nửa tốt hơn Đạt "Dưới bóng cây hạnh phúc"

Lan Chi (Theo Lời tự sự)-Thứ ba, ngày 11/04/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sau bộ phim "Dưới bóng cây hạnh phúc", Kim Oanh chia sẻ cô mong người bạn đời của mình sau này sẽ không có nhiều điểm đáng ghét như nhân vật Đạt.

Diễn viên Kim Oanh được biết đến với vai số phận, cực khổ trong các phim Những cô gái trong thành phố, Thương ngày nắng về và mới đây nhất là bộ phim được rất nhiều khán giả yêu mến - Dưới bóng cây hạnh phúc. Sinh ra và lớn lên ở miền Trung, Kim Oanh mang nét tính cách chịu thương, chịu khó, hiền lành đặc trưng. Hóa thân từ nét diễn hiền lành tới phản diện, mưu mô, Kim Oanh chưa bao giờ hài lòng dù được khán giả phản hồi tốt. Cô chia sẻ bản thân đã nỗ lực hết mình cho mỗi vai diễn và trân trọng mọi cơ hội. Khi được khen, Kim Oanh coi đó là động lực để cố gắng.

Kim Oanh là nữ diễn viên có lối diễn mộc mạc, chân phương và gần gũi. Đa số các vai diễn mà cô đảm nhận đều là những phụ nữ cam chịu, vất vả, có nhiều biến cố trong cuộc sống. Nữ diễn viên chia sẻ, nhiều khi cô tự hỏi vì sao mình suốt ngày đóng những vai quá khổ như vậy. Đó cũng là những vai diễn khiến gương mặt của Kim Oanh ghi dấu ấn với khán giả.

"Sau đó, Oanh lại suy nghĩ bản thân đã làm hết sức, được khán giả đón nhận và ấn tượng thì cũng đã gây được dấu ấn nhất định. Oanh hy vọng sẽ được trải nghiệm nhiều dạng vai khác" - Kim Oanh tâm sự.

Kể lại cơ duyên đến với nghề, Kim Oanh tiết lộ cô từng theo học ở Học viện Âm nhạc Huế rồi sau đó mới đăng ký thi Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Nữ diễn viên phải trốn lên Hà Nội thi vì bố mẹ không cho phép và đã đỗ thủ khoa. "Bố mẹ Oanh không tin điều này vì ở nhà Oanh rất ít nói. Thi đỗ rồi bố mẹ mới cho Oanh đi học. Có thể nói Oanh chọn nghề và nghề cũng thương chọn mình" - Kim Oanh nhớ lại.

Trước vai chính trong Dưới bóng cây hạnh phúc, Kim Oanh cũng từng đảm nhận vai chính ở bộ phim Những cô gái trong thành phố. Đây là bộ phim Kim Oanh được nói giọng Quảng Trị - quê hương của Kim Oanh và cũng là lần đầu tiên được đóng cặp với NSND Công Lý. Kim Oanh thú nhận cô cảm thấy áp lực khi đóng cặp với một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng đó cũng là may mắn của một nữ diễn viên trẻ. "Chú Lý chỉ bảo Oanh rất nhiều và là người bảo lãnh Oanh đóng phim Những cô gái trong thành phố. Đây cũng là vai chính đầu tiên của Oanh" - Kim Oanh tiết lộ.

Chia sẻ về những khó khăn khi tham gia bộ phim này, Kim Oanh nói khi ấy, cô chưa quen với việc đi quay phim nhiều ngày liên tục. Thêm vào đó, bối cảnh khu nhà trọ nóng bức khiến Kim Oanh cùng các đồng nghiệp nhiều lúc có cảm giác ngộp thở. Nữ diễn viên nhớ nhất cảnh quay với NSND Công Lý khi phải chuyển cách xưng hô từ "chú" thành "anh". Cô phải quay đi quay lại 4 - 5 lần mới hoàn thành phân đoạn ấy.

Mô tả về bản thân mình ngoài đời, Kim Oanh tự nhận là một cô gái lành tính, hướng nội và đang ở trạng thái ế. Sau loạt vai cam chịu, vất vả, nữ diễn viên mong muốn sẽ được tái ngộ khán giả với một vai diễn cá tính và có chút "ngầu". Cô tiết lộ, đến thời điểm hiện tại, sau khoảng 5 bộ phim truyền hình, bạn diễn ăn ý với mình chính là NSND Công Lý, nam diễn viên Mạnh Hưng và nữ diễn viên Thạch Huyền.

Đảm nhận vai nữ chính trong Dưới bóng cây hạnh phúc, Kim Oanh tiếp tục được khán giả chú ý khi hóa thân thành một người vợ, người con dâu chịu nhiều vất vả trong một gia đình toàn đàn ông. Nữ diễn viên chia sẻ, khi đọc kịch bản, chính cô cũng cảm thấy rất ức chế và áp lực với nhân vật Son. Kim Oanh bộc bạch: "Bản thân Oanh chưa có trải nghiệm về cuộc sống gia đình nhưng trong quá trình làm phim, Oanh cảm thấy mình từng chứng kiến những câu chuyện tương tự với kịch bản phim và thậm chí còn hơn như thế. Ngoài đời, cũng có người như Son suốt ngày nhẫn nhịn, hy sinh cho gia đình".

Với bộ phim này, Kim Oanh có nhiều kỷ niệm nhất với nam diễn viên Mạnh Hưng - vai Đạt (chồng Son). Cả hai thường xuyên nhắn tin qua lại để chia sẻ về cách diễn xuất trong từng tình huống trên phim. Kim Oanh cũng thấy thương bạn diễn của mình khi đóng vai một ông chồng luôn ở "cửa trên" với vợ.

Lần đầu đóng chung phim với các diễn viên của Dưới bóng cây hạnh phúc, nhân vật khiến Kim Oanh ấn tượng nhất chính là bố chồng (NSND Quốc Trị) và chồng. "Nhiều khi nhìn chú Quốc Trị đóng vai bố khiến Oanh cảm thấy sợ. Những cảnh bố mắng con dâu vừa sợ vừa ghét. Oanh cũng ấn tượng với anh Hưng khi suốt ngày cấu vợ bởi lúc đó ánh mắt nhân vật Đạt trông rất ghét" - Kim Oanh chia sẻ.

Trên phim phải sống chung với một người chồng như vậy nên khi được hỏi "Liệu có thấy sợ lấy chồng khi đóng xong phim?", Kim Oanh thú thật: "Oanh cũng hơi sợ nhưng giờ mình cũng lớn tuổi và ba mẹ cũng mong nên hy vọng gặp người tốt hơn nhân vật Đạt".

Tiết lộ về hình mẫu bạn trai, Kim Oanh nói tiêu chuẩn của cô rất đơn giản. Cô thích một người hiền lành, biết quan tâm đến mình và đến gia đình, còn những điều khác trong cuộc sống thì cả hai sẽ cùng cố gắng. Nữ diễn viên thích một cuộc sống yên bình.

May mắn được các đạo diễn lựa chọn cho nhiều vai diễn trong các bộ phim Việt những năm qua trên sóng VTV, Kim Oanh tự thấy vai diễn cô thể hiện chưa được như mong muốn là vai tiểu tam trong phim Những nhân viên gương mẫu. Kim Oanh muốn nhân vật ấy phải cá tính hơn. Đây cũng là vai diễn khiến Kim Oanh thấy áp lực và có lúc muốn buông xuôi nhưng rồi cô suy nghĩ lại và tự dặn bản thân phải cố gắng hết sức khi đã lựa chọn nghiệp diễn.

Trong số các vai diễn đã thử sức, gương mặt của Kim Oanh dường như đã "đóng khung" ở dạng vai hiền lành, chịu nhiều khổ cực. Bởi vậy, Kim Oanh xác định ở mỗi bộ phim đều phải xây dựng được hình tượng nhân vật có những nét khác biệt. "Oanh tìm cho nhân vật tính cách khác nhau, ví dụ Son tháo vát, còn Lan thì hiền lành, nhí nhảnh. Đó là chìa khóa tìm ra điểm khác cho các nhân vật của mình" - Kim Oanh tiết lộ.

Sau bộ phim Dưới bóng cây hạnh phúc, hiện tại, Kim Oanh đang dành cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Nữ diễn viên hiện đã chuyển vào TP Hồ Chí Minh sinh sống để có thêm trải nghiệm cho bản thân. Cô hy vọng sẽ sớm bén duyên với những bộ phim ở thành phố sôi động này để có những trải nghiệm mới trong công việc. Kim Oanh bật mí thời gian tới cô sẽ thử sức kinh doanh và nếu có cơ hội được ra Hà Nội làm phim, cô luôn sẵn sàng lên đường. Kim Oanh tâm sự, với cô, được làm diễn viên là niềm đam mê nên sẽ dồn hết sức cho niềm đam mê ấy.

Dù gặp phải những khó khăn nhất định trong quá trình diễn xuất nhưng Kim Oanh luôn nỗ lực hết sức để hoàn thành vai diễn. Nữ diễn viên hy vọng trong thời gian tới sẽ được trải nghiệm những dạng nhân vật khác nhau và khác với bản thân mình ngoài đời. Kim Oanh cũng mong sẽ được khán giả nhớ đến là một nữ diễn viên có thể nói được hai giọng miền Bắc và miền Trung.

Lời tự sự: Diễn viên Kim Oanh

Kim Oanh: “Được giao những vai khắc khổ, cam chịu vì gương mặt quá thắm” Kim Oanh: “Được giao những vai khắc khổ, cam chịu vì gương mặt quá thắm” Loạt ảnh tình bể bình của 'vợ chồng' Mạnh Hưng - Kim Oanh Loạt ảnh tình bể bình của "vợ chồng" Mạnh Hưng - Kim Oanh Kim Oanh tâm đắc nhất cảnh 'đánh ghen' trong Thương ngày nắng về Kim Oanh tâm đắc nhất cảnh "đánh ghen" trong Thương ngày nắng về

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước