MC Anh Tuấn: Ước mơ xưa đã thành hiện thực!

P.V-Thứ sáu, ngày 22/09/2017 15:17 GMT+7

MC Anh Tuấn tại Lễ ra mắt Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời Sun Symphony Orchestra. (Ảnh: Saostar)

VTV.vn - Đây là điều Anh Tuấn – người dẫn chương trình được yêu mến của VTV – chia sẻ sau khi trở thành Giám đốc điều hành Sun Symphony Orchestra (Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời).

Ngày hôm qua (21/9), đồng loạt các trang báo điện tử và thông tin tại Việt Nam đã đưa tin MC Anh Tuấn trở thành Giám đốc điều hành Sun Symphony Orchestra (Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời). MC quen thuộc của VTV được cho biết đã không ngăn được những giọt nước mắt trong buổi lễ. Với vị trí mới tại Sun Symphony Orchestra, anh đã được trở lại với đam mê âm nhạc cổ điển – niềm đam mê mà anh đã bắt đầu với nó từ khi 4 tuổi.

Ngày hôm nay (22/9), chia sẻ cảm xúc sau khi nhận vị trí mới, Anh Tuấn nói: "Đến giờ này, sau 2 ngày mà vẫn "lâng lâng" khi nhận được nhiều sự cổ vũ của các nghệ sỹ cổ điển - từ thế hệ gạo cội đến các bạn cùng trang lứa và các em đang học. Nhiều e-mail và tin nhắn gửi từ các nghệ sỹ Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài mong được đóng góp một phần cho những bước đi đầu tiên của Sun Symphony Orchestra. Mọi người đều đang hy vọng Sun Symphony Orchestra sẽ mang đến những điều mới mẻ và tạo cơ hội nhiều hơn để góp phần phát triển nghệ thuật âm nhạc cổ điển nước nhà".

"Xin cảm ơn một tập thể đã cùng đồng lòng cho ra đời Sun Symphony Orchestra" – Anh Tuấn nói tiếp – "Xin cảm ơn các nghệ sỹ và các bạn đã gửi lời chúc mừng. Xin cảm ơn các nhà báo đã ủng hộ chúng tôi. Và không thể không nói lời cảm ơn từ trái tim đến bố, mẹ và gia đình đã tin tưởng vào con đường mà tôi đã chọn, để có một ngày tôi lại được trở về".

"Phút đứng trên sân khấu 2 ngày trước đây, những ký ức chợt ùa về... Từ khi bố bắt cậu bé 4 tuổi phải chơi đàn Piano rồi chuyển sang Cello thi vào Nhạc viện Hà Nội, khi bố không bao giờ khen để cậu bé cố gắng hơn, khi bố luôn cho điểm cậu bé thấp hơn những thầy giáo khác trong các kỳ thi và đôi khi làm cậu rất buồn... 

Từ những hình ảnh mẹ hàng ngày chở cậu bé đi học nhạc từ Hàng Cân đến tận Ô Chợ Dừa bằng xe đạp rồi lại đón về, chăm chút cho cậu bé tập đàn khi chồng đi học tiến sỹ ở xa mà không một lời than vãn" – MC Anh Tuấn nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên anh tiếp cận với nhạc cổ điển.

MC Anh Tuấn: Ước mơ xưa đã thành hiện thực! - Ảnh 1.

Bức ảnh MC Anh Tuấn với cây đàn Cello được anh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

"Ấy thế mà cậu bé đó sau 17 năm học với bao vất vả của bố, mẹ lại quyết định chuyển hướng chỉ vì thấy cuộc sống của nghệ sỹ cổ điển khó khăn quá. Nhưng rồi họ cũng chấp nhận lựa chọn của cậu con trai và nuốt nỗi buồn vào lòng...".

"Vâng, thưa bố, mẹ, suốt 20 năm con đã ước mơ sẽ có ngày được đóng góp sức lực và kinh nghiệm của mình để cuộc sống của những nghệ sỹ cổ điển bớt khó khăn hơn, để họ có thể chuyên tâm tập luyện cho những buổi diễn trước công chúng... Và hôm nay con đã "trở về" để bố, mẹ lại có thể tự hào về con".

Kết thúc chia sẻ của mình, MC Anh Tuấn nói: "Cảm ơn bố, mẹ đã nuôi dạy con và luôn đặt niềm tin vào con. Hy vọng với những tâm sự này, mọi người sẽ hiểu tâm sự của một nghệ sỹ cổ điển, và sẽ cùng tôi góp những sức nhỏ để nền âm nhạc cổ điển của nước nhà được phát triển".

MC Anh Tuấn: “Tôi đã bỏ tất cả cơ hội để ở lại với VTV” MC Anh Tuấn: “Tôi đã bỏ tất cả cơ hội để ở lại với VTV”

VTV.vn - Đây là điều MC Anh Tuấn – một trong những MC thuộc thế hệ vàng của VTV – nói trong cuộc trò chuyện với VTV News, trong ngày 21/6.

Quý vị độc giả có thể xem thêm các thông tin và tương tác với các chương trình giải trí của VTV qua Fanpage VTV Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

mc anh tuấn

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước