MC Thu Hương: "Chuyển động 24h giống như một người bạn thân thiết"

Tạp chí Truyền hình-Thứ sáu, ngày 16/02/2018 06:10 GMT+7

VTV.vn - Đó là lời chia sẻ của MC Thu Hương - gương mặt quen thuộc của chương trình Chuyển động 24h trong một bài phỏng vấn gần đây với Tạp chí Truyền hình.

Với tôi, Chuyển động 24h giống như một người bạn thân thiết mỗi ngày. Điều tôi ấn tượng nhất trong năm qua là rất nhiều lần, tôi đưa tin khẩn cấp về các cơn bão trong bản tin. Nhớ có lần, trao đổi trực tiếp với đồng nghiệp trên sóng khi anh đang đứng tác nghiệp giữa tâm bão. Qua màn hình, thấy, gió quật vù vù, mưa xối xả, tôi lo cho anh quá mà quên đi mất đang ghi hình trực tiếp. Tôi hỏi anh như thể đang trò chuyện thường ngày rằng chỗ anh đứng có an toàn không, sức khỏe của anh ra sao. Rất may là anh bạn hiểu chuyện và nhanh chóng chuyển về đề tài chính.

Trong ba năm đồng hành cùng Chuyển động 24h, kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi là thời gian tham gia chương trình Hãy làm sạch biển. Tôi đã có dịp được cùng e-kip lặn lội vào các tỉnh miền Trung, đến với nhiều bãi biển tại Hà Tĩnh và Sầm Sơn, Thanh Hoá để trực tiếp tham gia nhặt rác làm sạch biển. Tôi vẫn nhớ buổi sáng sớm một ngày giữa tháng 6 có mặt tại bãi biển xã Quảng Vinh (thị xã Sầm Sơn), từ 6h sáng đến hơn 11h. Bình thường, tôi rất sợ nắng, luôn bảo vệ làn da rất cẩn thận, vậy mà hôm đó tinh thần làm sạch biển lên cao đến độ quên tất cả. Chỉ với đôi bao tay và dụng cụ gắp rác, tôi cùng mọi người đã dọn sạch bãi biển xã Quảng Vinh. Có những lúc phải lội xuống biển quay clip cổ động, người ướt nhẹp, chưa kịp khô lại phải lên xe đi tiếp. Khi e-kip trở về Hà Nội cũng là lúc trời kịp bắt đầu sáng. Chưa kịp nghỉ ngơi, tôi lại chuẩn bị cho một ngày ghi hình bản tin trực tiếp vào buổi trưa như thường lệ. Tuy vất vả nhưng thực sự, tôi rất vui vì đã làm được một việc có ý nghĩa, góp phần giúp cho những bãi biển của chúng ta sạch đẹp hơn.

MC Thu Hương: Chuyển động 24h giống như một người bạn thân thiết - Ảnh 1.

Trong chuyến đi đó, tôi không thể nào quyên được niềm vui của bà con ngư dân khi đón đoàn của chiến dịch Hãy làm sạch biển. Chúng tôi có dịp được trao những món quà nhỏ giúp đỡ bà con. Tôi còn nhớ cuộc gặp gỡ với một gia đình ngư dân tại Thanh Hoá. Cuộc sống của họ chỉ trông vào những chuyến đi biển nhưng không phải lúc nào việc ra khơi cũng thuận buồm xuôi gió. Lúc chúng tôi gặp họ, đúng vào một thời điểm như vậy. Đối mặt với muôn vàn khó khăn khi "gác thuyền" nhưng họ vẫn rất lạc quan, yêu đời, vẫn chờ đợi ngày sóng yên biển lặng để lại tiếp tục ra khơi. Từ vị trí của người đến gặp ngư dân để động viên tặng quà bà con, chính họ đã giúp tôi cảm thấy có thêm năng lượng và niềm tin vào cuộc sống và công việc của mình.

Và niềm vui rất lớn mà tôi có được từ chương trình, đó là bé con nhà tôi cũng thuộc làu làu câu khẩu hiệu: "Hãy làm sạch biển". Khi xem clip cổ động của mẹ và đồng nghiệp trên ti vi, bé cũng tự nghĩ ra ý tưởng để tự quay bằng điện thoại một đoạn cổ động làm sạch biển. Cho đến tận hôm nay, bé vẫn rất nhớ và xem đó là một phần trách nhiệm của mình cần giữ gìn môi trường. Mỗi lần đi đâu thấy ai vứt rác bừa bãi, bé lại nhắc ngay lại câu khẩu hiệu "Hãy làm sạch biển".

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước