MC Thụy Vân từng được khen thưởng nhờ phi vụ bay khẩn cấp

Tạp chí Truyền hình-Thứ hai, ngày 12/02/2018 10:36 GMT+7

VTV.vn - Trước thềm năm mới, MC Thụy Vân đã chia sẻ về một kỷ niệm vui khiến cô khó lòng quên được.

Đối với những người dẫn chương trình, việc giữ cổ họng khỏe mạnh là yếu tố quan trọng để có một giọng nói "tròn vành rõ chữ". Bị ốm hay đơn giản cổ họng yếu, bị ho cũng đủ trở thành nỗi ám ảnh. Với tính chất lên sóng trực tiếp của bản tin Chuyển động 24h, chỉ một tiếng ho cũng là điều tối kị. Vậy mà tháng 2 năm ngoái, tôi bị viêm xoang dẫn tới bị ho và nghẹt mũi suốt hai tháng ròng rã. Tôi đã đi điều trị tại ba bệnh viện lớn tại Hà Nội nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm.

Thời gian đó, mặc dù bị ảnh hưởng bởi giọng mũi nhưng tôi vẫn phải đảm nhận công việc trên bản tin Chuyển động 24h như thường lệ. Nhiều khán giả đã gọi điện vào đường dây nóng, nhắn tin hỏi thăm, động viên tôi và chia sẻ về cách chữa bệnh.

MC Thụy Vân từng được khen thưởng nhờ phi vụ bay khẩn cấp - Ảnh 1.

Lịch làm việc liên tục không có thời gian nghỉ ngơi đã khiến tôi có lúc rơi vào trạng thái bi quan, với ý nghĩ: "chẳng lẽ mình không còn có thể lấy lại giọng nói ấm áp trước kia". Ở nhà, tôi còn một mình tập hát để luyện cổ họng nhưng giọng yếu, hơi thở đứt, tôi đành bất lực. Rất may mắn là sau hơn hai tháng, nhờ kiên trì tập thở, xông mũi họng, uống thuốc và tiêm kháng sinh liều cao, bệnh tình đỡ dần và khỏi hẳn. Cho đến giờ, tôi vẫn cảm thấy ám ảnh khi nghĩ đến cảm giác sẽ không bao giờ lấy lại được giọng nói bình thường.

Nhớ ngày 7/10 năm ngoái, sau khi kết thúc một ngày dài làm bản tin, tôi chuẩn bị trở về nhà lúc 7h tối. Ra đến cổng cơ quan, tôi được một người thông báo là mọi người đang dáo dác tìm mình. Khi đó, tôi mới viết là MC Hạnh Phúc phải nhập viện cấp cứu do bị dãn cơ cấp tính. Lãnh đạo đã yêu cầu tôi bay vào Kiên Giang để đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình truyền hình trực tiếp vào ngày hôm sau.

Tôi chỉ kịp chạy về nhà, vội vã thu xếp gia đình và hành lí để ra sân bay cho kịp chuyến. Chuyến bay của tôi rời Hà Nội lúc 22h30, và đáp xuống TP.HCM lúc 0h30. Đến 4h sáng, tôi lại tiếp tục bay vào Kiên Giang. 7h sáng, tôi và một nhân viên trang điểm đặt chân đến Kiên Giang. Trải qua một đêm gần như không ngủ, nhưng đến 10h tôi đã phải ra hiện trường đọc kịch bản, trò chuyện cùng nhân vật và tập luyện để 11h ghi hình trực tiếp.

Vào trưa hôm sau, may mắn là Hạnh Phúc đã bình phục và hỗ trợ tôi cùng dẫn dắt chương trình. Tuy mệt mỏi vì trải qua một đêm di chuyển liên tục nhưng tôi rất hạnh phúc vì chương trình đã thành công tốt đẹp. Buổi chiều hôm đó, tôi lại nhanh chóng trở về Hà Nội để chuẩn bị cho buổi ghi hình vào trưa hôm sau. Nhờ phi vụ bay lần này mà tôi được lãnh đạo Trung tâm Tin tức VTV24 tuyên dương với danh hiệu "phóng viên nhiệt huyết của tuần".

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước