Mùa hoa tìm lại - Tập 21: Thủy quyết giành bé Ngân bằng mọi giá, hả hê khi đẩy Đồng đi tù

Linh Anh-Thứ ba, ngày 13/07/2021 06:51 GMT+7

VTV.vn - Thuỷ quyết sẽ giữ bé Ngân lại bên mình đến cuối cùng và cô ta mừng khi thấy Đồng bị bắt.

Sau khi nhanh trí thấy được địa chỉ nhà mẹ Thuỷ (Thu Hoài), bé Ngân (Phụng Nghi) đã ngay lập tức lấy máy điện thoại của bác giúp việc để gọi cho bố Đồng (Duy Hưng). Khi bác giúp việc ra, thấy thái độ bé Ngân có vẻ lạ lạ nên dò hỏi cô bé, cuối cùng bác giúp việc cũng biết Ngân đã gọi cho bố, ngay lập tức người này đã gọi cho Thuỷ về. Người này cũng đưa Ngân lên phòng kéo hét rèm cửa vào rồi nói bé Ngân ghê gớm thật.

Mùa hoa tìm lại - Tập 21: Thủy quyết giành bé Ngân bằng mọi giá, hả hê khi đẩy Đồng đi tù - Ảnh 1.

Nhận được điện thoại của con gái, Đồng ngay lập tức phi đến để cứu con. Thấy Ngân có vẻ hoảng sợ, Đồng liên tục dặn con cứ bình tĩnh. Lệ (Thanh Hương) đúng lúc này thì lại không liên hệ được với Đồng. Lệ sốt ruột không biết liệu có xảy ra chuyện gì hay không.

Thấy bố gọi, Ngân ngay lập tức hét lên để gọi bố. Nhưng đúng lúc này Thuỷ về, hai bên giằng co nhau. Đồng đẩy Thuỷ rồi Thuỷ ngã bất tỉnh. Lệ được Đồng gọi cũng ngay lập tức đến. Đồng bị công an bắt đi. Bé Ngân cứ liên tục đòi gặp bố thì bị bác giúp việc doạ nhốt trong phòng. Mọi người không ai chứng kiến sự việc nên cứ nghĩ Đồng với tính cách của mình đã mất bình tĩnh nên mới ra tay đánh Thuỷ.

Mùa hoa tìm lại - Tập 21: Thủy quyết giành bé Ngân bằng mọi giá, hả hê khi đẩy Đồng đi tù - Ảnh 2.
Mùa hoa tìm lại - Tập 21: Thủy quyết giành bé Ngân bằng mọi giá, hả hê khi đẩy Đồng đi tù - Ảnh 3.

Lệ túc trực ở bệnh viện để chờ kết quả khám của Thuỷ còn Núi (Đức Anh) thì đến đồn công an xem xét tình hình của Đồng.

Mùa hoa tìm lại - Tập 21: Thủy quyết giành bé Ngân bằng mọi giá, hả hê khi đẩy Đồng đi tù - Ảnh 4.

Đồng bị Thuỷ kiện vì đã hành hung, đột nhập trái phép nhà cô ta. Đồng nói anh chỉ muốn tìm con gái. Nhân chứng thì nói Đồng đập phá to tiếng và Thuỷ bị Đồng đánh ngất xỉu. Khi hỏi về bé Ngân có phải là con gái của Thuỷ và mình không, Đồng nói cô ta bỏ đi lâu và cả hai chưa ly dị. Cán bộ công an nói như thế, Thuỷ vẫn có quyền gặp gỡ con.

Thuỷ nghĩ về cuộc gặp với Đồng và thái độ của bé Ngân khi ở cùng mình. Lệ vào nói chuyện với Thuỷ. Thuỷ nói Lệ và Đồng chắc là một đôi nếu không Lệ sao phải lên tận đây để giúp Đồng tìm bé Ngân. Lệ nói chính vì bị Thuỷ lừa nên cô mới cảm thấy áy náy với Đồng, mới lên tận đây để giúp Đồng.

Thuỷ nói vì muốn sống với con bé quá nên cô ta mới phải làm như vậy. Nhưng Lệ nói chắc Thuỷ đã quá tự tin khi nghĩ chỉ cần bắt cóc con về để ép sống cùng mình. Lệ nói Thuỷ không thể hiểu được cảm giác của bé Ngân. Sao phải chờ đến 8 năm cô ta mới về tìm con, rõ ràng là không phải vì Thuỷ yêu con, cần con mới làm như vậy. Lệ nói Lệ sẽ là người mang bé Ngân về cho Đồng. Còn Thuỷ thì thách thức Lệ khi nói Đồng đã bị bắt.

Mùa hoa tìm lại - Tập 21: Thủy quyết giành bé Ngân bằng mọi giá, hả hê khi đẩy Đồng đi tù - Ảnh 5.

Bé Ngân không cần ăn uống gì chỉ đòi gặp bố Đồng. Thuỷ gọi điện cho bác giúp việc hỏi han tình hình thì biết bé Ngân như vậy. Nhưng thay vì lo lắng cho con gái, Thuỷ lại thấy may khi Đồng có nguy cơ vào tù, như vậy mình sẽ có lợi trong việc nuôi bé Ngân. Thuỷ nói sẽ giành lại bé Ngân bằng bất cứ giá nào.

Núi và Lệ đến nhà Thuỷ đến gặp tìm bé Ngân. Tất nhiên, người giúp việc được Thuỷ dặn cẩn thận không cho ai gặp bé Ngân. Nghe tiếng chú Núi, bé Ngân muốn chạy ra gặp thì lại bị bác giúp việc đe doạ. Bé Ngân liên tục đòi gặp bố nhưng không được nên giờ quay sang ghét cả mẹ. Bé Ngân không thèm nói chuyện với mẹ, nên Thuỷ đành phải về nhà xem con như thế nào.

Lệ lại tìm đến Nghĩa - người anh chơi thân để nhờ tìm luật sư giúp cho Đồng. Nghĩa nói giúp Lệ thì không cần nghĩ nhưng cứ nghĩ đến thằng Đồng là lại thấy khó chịu, mặt thì "hãm". Lệ định giận dỗi, nói "đếch cần" nữa thì Nghĩa lại hạ giọng, nói đã tìm luật sư và sắp xếp xong cho Lệ. Lệ rối rít cảm ơn rồi gọi ngay cho luật sư.

Mùa hoa tìm lại - Tập 21: Thủy quyết giành bé Ngân bằng mọi giá, hả hê khi đẩy Đồng đi tù - Ảnh 6.

Núi cũng đến gặp Thuỷ nói chuyện. Trước Núi xin lỗi Thuỷ vì những chuyện Đồng đã gây ra. Thuỷ kiên quyết nói sẽ giành nuôi bé Ngân. Núi nói anh hiểu con bé, Ngân không cần cuộc sống vật chất mà mẹ mang lại vì quan trọng là Thuỷ không thể nào yêu thương và chăm sóc cho Ngân như Đồng đã từng chăm con. Núi nghe theo Lệ nói nếu Thuỷ cứ cương quyết giành lại Ngân thì sẽ báo công an nói Thuỷ đang giam giữ con bé. Không thể 8 năm không nuôi gì con giờ về muốn giành lại là giành.

Bé Ngân sốt cao, Thuỷ vội chạy về. Thuỷ nhìn con thương và xót nhiều nhưng cô ta không nghĩ con thành ra như thế này là vì mình. Bé Ngân xin mẹ hãy cứu bố, Thuỷ khóc khi nghe con nói những lời này.

Mùa hoa tìm lại - Tập 21: Thủy quyết giành bé Ngân bằng mọi giá, hả hê khi đẩy Đồng đi tù - Ảnh 7.
Mùa hoa tìm lại - Tập 21: Thủy quyết giành bé Ngân bằng mọi giá, hả hê khi đẩy Đồng đi tù - Ảnh 8.
Mùa hoa tìm lại - Tập 21: Thủy rơi nước mắt vì Đồng, bé Ngân xin mẹ cứu bố Mùa hoa tìm lại - Tập 21: Thủy rơi nước mắt vì Đồng, bé Ngân xin mẹ cứu bố Mùa hoa tìm lại - Tập 21: Đồng cơ sự ra sao mà Lệ phải tìm luật sư để giúp? Mùa hoa tìm lại - Tập 21: Đồng cơ sự ra sao mà Lệ phải tìm luật sư để giúp? Mùa hoa tìm lại - Tập 21: Hoa đâm ra hoang tưởng vì bị Núi 'bỏ rơi' Mùa hoa tìm lại - Tập 21: Hoa đâm ra hoang tưởng vì bị Núi "bỏ rơi"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước