Nước mắt loài cỏ dại - Tập 31: Bố mẹ Trọng diễn kịch nhằm chia rẽ con trai và Dạ Thảo

PV-Chủ nhật, ngày 08/03/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Không thể thuyết phục được con trai, bố mẹ Trọng nghĩ ra nhiều cách để chia rẽ tình cảm của con trai với Dạ Thảo.

Trong tập 31 phim Nước mắt loài cỏ dại, mặc bố mẹ khuyên Trọng (Hoàng Nguyên) nên từ bỏ ý định kết hôn với Dạ Thảo (Tam Triều Dâng) đi, Trọng vẫn ra sức van xin bố mẹ không hủy hôn ước. Không thể khuyên được con trai, bố mẹ Trọng quyết định diễn kịch. Bề ngoài ông bà thể hiện không cấm cản Trọng nữa, nhưng đằng sau, hai người cố gắng tìm cách chia rẽ Trọng và Dạ Thảo.

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 31: Bố mẹ Trọng diễn kịch nhằm chia rẽ con trai và Dạ Thảo - Ảnh 1.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 31: Bố mẹ Trọng diễn kịch nhằm chia rẽ con trai và Dạ Thảo - Ảnh 2.

Bố mẹ đưa Trọng đến thưa chuyện với người lớn nhà Dạ Thảo. Bố anh lấy lý do chú ruột Dạ Thảo vừa mất, theo tục lệ nên phải hoãn đám cưới 3 năm. Hơn nữa, nhà Dạ Thảo vừa qua có hai đám tang liên tiếp.

Dù không nói ra nhưng cả ông Thành và bà Kiều - mẹ Dạ Thảo đều nhận ra bên nhà Trọng cố ý dựa vào lý do tục lệ để không tiến hành đám cưới nữa. Bà Kiều thương con gái, nhưng cũng không trách phía gia đình Trọng.

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 31: Bố mẹ Trọng diễn kịch nhằm chia rẽ con trai và Dạ Thảo - Ảnh 3.

Dạ Thảo mạnh mẽ hơn Trọng nghĩ. Cô cho rằng thực ra cô còn quá trẻ để kết hôn nên lùi lại 3 năm nữa, cô sẽ thêm chín chắn và trưởng thành hơn. Hơn nữa, gia đình cô cũng vừa xảy ra nhiều việc, rối ren nên cô muốn ở lại bên cạnh gia đình lúc này, đặc biệt là mẹ.

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 31: Bố mẹ Trọng diễn kịch nhằm chia rẽ con trai và Dạ Thảo - Ảnh 4.

Ba mẹ Trọng bàn nhau rằng trước mặt con trai, hai vợ chồng phải tỏ ra thông cảm, tỏ ra bất đắc dĩ nên mới phải hoãn đám cưới. Nhưng thực tế, hai ông bà lại tìm cách buộc con trai phải đi chạy xe đường dài trả hàng cho khách, để không có cơ hội gặp gỡ Dạ Thảo nhiều.

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 31: Bố mẹ Trọng diễn kịch nhằm chia rẽ con trai và Dạ Thảo - Ảnh 5.

Trọng để thư lại nhờ mẹ chuyển cho Dạ Thảo nhưng bà cũng không chuyển. Trong khi Trọng đi chạy xe, mẹ anh ở nhà đã chạy đôn chạy đáo tìm mối hàng để khi Trọng về nhà, sẽ phải đi tiếp luôn, không có thời gian gặp Dạ Thảo.

Thực lòng, ba mẹ Trọng rất quý mến Dạ Thảo và cũng rất thương con trai, nhưng vì gia đình Thảo xảy ra quá nhiều chuyện rắc rối nên ông bà không muốn con trai mình dính vào đó.

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 31: Bố mẹ Trọng diễn kịch nhằm chia rẽ con trai và Dạ Thảo - Ảnh 6.

Liệu kế hoạch chia rẽ Trọng và Dạ Thảo của bố mẹ anh có thành công?

Mời quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Nước mắt loài cỏ dại phát sóng vào 14h00 thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3!

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 30: Chồng con chết, bà Phương hóa điên Nước mắt loài cỏ dại - Tập 30: Chồng con chết, bà Phương hóa điên Nước mắt loài cỏ dại - Tập 30: Hường trình báo công an chuyện bị cưỡng hiếp trong đêm Nước mắt loài cỏ dại - Tập 30: Hường trình báo công an chuyện bị cưỡng hiếp trong đêm Ngắm cảnh sắc Đà Lạt tuyệt đẹp trong phim 'Nước mắt loài cỏ dại' Ngắm cảnh sắc Đà Lạt tuyệt đẹp trong phim "Nước mắt loài cỏ dại"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước