Nước mắt loài cỏ dại - Tập cuối: Khang bỏ đi, Dạ Thảo mỏi mòn chờ đợi

PV-Thứ hai, ngày 06/04/2020 13:32 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều biến cố xảy ra, Khang đã bỏ đi bặt vô âm tín khiến Dạ Thảo vô cùng đau buồn.

Sau khi bị dò hỏi, Bé Ba (Hạnh Thúy) đã tiết lộ hết bí mật làm hại người nhà gia đình bà Hai Đài cho Khang (Xuân Phúc) biết. Tất cả những gì bà làm là để trả thù cho người em gái đã chết oan uổng của mình và muốn bảo vệ tính mạng cho con trai.

"Là mẹ đã gây ra tất cả mọi chuyện đấy! Từ cái chết của ông Lăng, thằng Việt cho tới chú Ba của con", Bé Ba nói.

"Cuộc đời mẹ không có gì! Mẹ làm tất cả để mong con sống được hạnh phúc. Hứa với mẹ con phải sống hạnh phúc bên Dạ Thảo (Tam Triều Dâng), phải chăm sóc thật tốt cho ba của mình, chăm sóc thím Ba nha con".

Nước mắt loài cỏ dại - Tập cuối: Khang bỏ đi, Dạ Thảo mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 1.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập cuối: Khang bỏ đi, Dạ Thảo mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 2.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập cuối: Khang bỏ đi, Dạ Thảo mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 3.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập cuối: Khang bỏ đi, Dạ Thảo mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 4.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập cuối: Khang bỏ đi, Dạ Thảo mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 5.

Nghe những câu chuyện Bé Ba kể, Khang không kìm được nước mắt. Anh vừa trách nhưng cũng vừa thương mẹ.

"Làm sao con có thể nhìn mẹ lâm vào cảnh tù tội được đây. Mẹ đừng bỏ con nha mẹ. Trong thời gian này con mong mẹ đừng nói bí mật này cho ai hết", Khang nói với mẹ.

Nước mắt loài cỏ dại - Tập cuối: Khang bỏ đi, Dạ Thảo mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 6.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập cuối: Khang bỏ đi, Dạ Thảo mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 7.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập cuối: Khang bỏ đi, Dạ Thảo mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 8.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập cuối: Khang bỏ đi, Dạ Thảo mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 9.

Trong một diễn biến khác, Dạ Thảo đã hỏi thẳng Khang về cái chết của mẹ cô có liên quan gì đến Bé Ba hay không. Khang cho biết mẹ anh đã giết nhiều người trong gia đình nhưng không liên quan đến cái chết của mẹ Dạ Thảo.

Dạ Thảo cũng hỏi Khang vì sao bao nhiêu năm dành tình cảm cho cô nhưng lại không dám thổ lộ. Khang buồn bã trả lời giờ anh luôn tự ti mình không đủ tư cách để yêu cô và bây giờ điều đó lại càng xa vời hơn.

"Em không cần quan tâm đến chuyện đó. Tại vì bây giờ, anh không đủ tư cách để yêu thương thêm một ai hết", nói xong Khang vội vã chạy trốn.

Nước mắt loài cỏ dại - Tập cuối: Khang bỏ đi, Dạ Thảo mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 10.


Nước mắt loài cỏ dại - Tập cuối: Khang bỏ đi, Dạ Thảo mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 11.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập cuối: Khang bỏ đi, Dạ Thảo mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 12.

Cũng từ đây, Dạ Thảo và mọi người không ai biết Khang đang ở đâu, làm gì. Dạ Thảo dù đã nhờ nhiều người tìm kiếm, liên lạc nhưng vẫn không ai biết tung tích gì của Khang. Cô và bác Hai đã quyết định dùng một phần lợi nhuận của trang trại gia đình đem hỗ trợ cho những trẻ em nghèo mồ côi cha mẹ.

Nước mắt loài cỏ dại - Tập cuối: Khang bỏ đi, Dạ Thảo mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 13.

Hường (Bella Mai) - người từng yêu Khang tha thiết nay cũng đã có gia đình riêng. Cô mong Dạ Thảo và Khang sớm tìm ra nhau và có cuộc sống hạnh phúc.

Trong lúc Dạ Thảo tưởng chừng như tuyệt vọng vì nhiều năm liền không tìm được Khang thì bỗng một ngày cô nhận được tin có người đã tìm ra anh và hiện Khang đang làm hướng dẫn viên du lịch.

Nước mắt loài cỏ dại - Tập cuối: Khang bỏ đi, Dạ Thảo mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 14.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập cuối: Khang bỏ đi, Dạ Thảo mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 15.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập cuối: Khang bỏ đi, Dạ Thảo mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 16.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập cuối: Khang bỏ đi, Dạ Thảo mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 17.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập cuối: Khang bỏ đi, Dạ Thảo mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 18.

Dạ Thảo vui mừng khôn xiết bởi sau nhiều năm tháng chờ đợi, cuối cùng cô cũng sắp được gặp lại Khang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước