Phim Giao mùa - Tập 19: Mai (Huyền Lizzie) và Hưng (Chí Nhân) bắt đầu nảy sinh tình cảm

PV-Thứ ba, ngày 08/08/2017 22:00 GMT+7

VTV.vn - Nhận được sự quan tâm chăm sóc từ Hưng, Mai bắt đầu cảm mến anh nhiều hơn.

Sau khi ra viện, Loan xin bố mẹ Trung cho quay lại với anh. Bố mẹ Trung phũ phàng từ chối, còn đay nghiến cô về chuyện cô bỏ con, không thương xót con, làm Loan chết điếng. Cô cay đắng bỏ đi, nhưng cô không về nhà bố, mà đến ở nhờ nhà Toàn (Công Dũng).

Phim Giao mùa - Tập 19: Mai (Huyền Lizzie) và Hưng (Chí Nhân) bắt đầu nảy sinh tình cảm - Ảnh 1.

Phim Giao mùa - Tập 19: Mai (Huyền Lizzie) và Hưng (Chí Nhân) bắt đầu nảy sinh tình cảm - Ảnh 2.

Toàn biết sẽ có ngày Trung và Loan sẽ không chung một con đường, nhưng trước tình cảnh của Loan, anh vẫn cảm thấy xót xa. Loan nói không cần ai thương xót, cô hận bố cô, hận cả đàn ông. Cô tự có con đường sống. Loan quay lại cặp kè với người tình già.

Phim Giao mùa - Tập 19: Mai (Huyền Lizzie) và Hưng (Chí Nhân) bắt đầu nảy sinh tình cảm - Ảnh 3.

Mai và Hưng (Chí Nhân) dần dành tình cảm và hiểu nhau nhiều hơn. Cả hai không ngại trao nhau nhiều cử chỉ tình cảm. Mai thấy yên tâm khi luôn có một người luôn cho cô những lời khuyên hữu ích, tinh ý đến chăm sóc, quan tâm tới bố mẹ cô.

Phim Giao mùa - Tập 19: Mai (Huyền Lizzie) và Hưng (Chí Nhân) bắt đầu nảy sinh tình cảm - Ảnh 4.

Phim Giao mùa - Tập 18: Chuyện có con của Loan (Thùy Dương) vỡ lở, Trung (Tiến Lộc) buộc cắt đứt quan hệ Phim Giao mùa - Tập 18: Chuyện có con của Loan (Thùy Dương) vỡ lở, Trung (Tiến Lộc) buộc cắt đứt quan hệ Phim Giao mùa - Tập 17: Loan (Thùy Dương) bị lộ quá khứ nổi loạn, lấy chồng có con từ khi 16 tuổi Phim Giao mùa - Tập 17: Loan (Thùy Dương) bị lộ quá khứ nổi loạn, lấy chồng có con từ khi 16 tuổi Phim Giao mùa - Tập 16: Hoà (Thanh Huyền) trút giận lên Mai (Huyền Lizzie) vì nghĩ bị bạn lừa dối Phim Giao mùa - Tập 16: Hoà (Thanh Huyền) trút giận lên Mai (Huyền Lizzie) vì nghĩ bị bạn lừa dối

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước