Sống chung với mẹ chồng: Cha mẹ có trách con đến mấy vẫn rơi lệ vì thương con nhất

TL-Thứ năm, ngày 08/06/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trong tập 25 Sống chung với mẹ chồng, Vân (Bảo Thanh) đã bị cha mẹ trách mắng vì một mực đòi ly hôn. Nhưng sau đó, cả hai đều rơi nước mắt vì thương con gái mình.

Vân (Bảo Thanh) muốn nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn dù bản thân vô cùng đau khổ. Tuy nhiên, Thanh (Anh Dũng) lại dùng dằng tìm cách trì hoãn chuyện này. Anh cũng cố gắng kìm nén nỗi đau khi cố gắng xin Vân cho mình thêm cơ hội, nhưng cô vẫn khẳng định mọi chuyện đã kết thúc.

Khi cha mẹ Vân biết chuyện, họ đã trách mắng cô. Đặc biệt, cha của Vân (NSƯT Công Lý) thể hiện rõ quan điểm của một người nghiêm khắc, cổ hủ. Ông thẳng thắn nói con gái và còn bực tức bảo Vân: "Nhà này không bao giờ dung túng cho một đứa con gái tự ý bỏ chồng". Còn mẹ Vân (NSND Lan Hương) cố gắng khuyên nhủ con gái suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định ly hôn.

Sống chung với mẹ chồng: Cha mẹ có trách con đến mấy vẫn rơi lệ vì thương con nhất - Ảnh 1.

Nhưng Vân đã cương quyết phải từ bỏ cuộc hôn nhân này. Cô tiếp tục khóc và nói ra toàn bộ sự thật về chuyện bị mẹ chồng ném trả tiền xuống đất, chuyện bị chồng đánh. Vân nghẹn ngào chia sẻ với mẹ: "Từ ngày con về nhà đấy làm dâu, cuộc sống của con lúc nào cũng mang màu sắc u ám. Nhiều lúc con nhớ nhà, con chỉ muốn lao về sà vào lòng mẹ rồi khóc như ngày con còn nhỏ". Mẹ Vân sững người và rơi lệ vì giờ mới biết những chuyện này, đồng thời thấy vô cùng thương con gái.

Sống chung với mẹ chồng: Cha mẹ có trách con đến mấy vẫn rơi lệ vì thương con nhất - Ảnh 2.

Sống chung với mẹ chồng: Cha mẹ có trách con đến mấy vẫn rơi lệ vì thương con nhất - Ảnh 3.

Vân gục đầu vào mẹ nức nở và cầu xin cha mẹ hãy hiểu cho mình: "Con còn trẻ lắm, con còn phải sống cuộc đời của mình chứ không chỉ của người khác. Cha mẹ đừng lo đến việc mất mặt với họ hàng, hàng xóm nữa, hãy nghĩ cho con đi. Con cũng xứng đáng được có cuộc sống hạnh phúc chứ".

Cha của Vân đứng ngoài cửa phòng và nghe được toàn bộ mọi chuyện. Trước đó, dù ông đã trách mắng con bằng lời lẽ nặng nề nhưng trước nỗi đau đớn của con, ông cũng không kìm nén được nước mắt. Cha mẹ nào cũng vậy, dù có trách mắng con đến đâu vẫn là những người thương con mình nhất. 

Sống chung với mẹ chồng: Cha mẹ có trách con đến mấy vẫn rơi lệ vì thương con nhất - Ảnh 4.

Sống chung với mẹ chồng – Tập 25: Chồng “chày cối” không cho ly hôn, Vân (Bảo Thanh) khóc nghẹn vì uất ức Sống chung với mẹ chồng – Tập 25: Chồng “chày cối” không cho ly hôn, Vân (Bảo Thanh) khóc nghẹn vì uất ức

VTV.vn - Trong Sống chung với mẹ chồng tập 25, Vân (Bảo Thanh) muốn ly hôn nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, nhất là khi bị chồng "chầy cối" gây khó dễ.

Những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 26 Sống chung với mẹ chồng, được phát sóng vào 20h45 hôm nay (8/6) trên kênh VTV1. Mời quý vị chú ý đón xem!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước