Sống chung với mẹ chồng - Tập 1: Không phải cưới về mới có chuyện, mâu thuẫn đã "ngấm ngầm" từ lâu

Linh Anh-Thứ tư, ngày 05/04/2017 20:45 GMT+7

VTV.vn - Cứ ngỡ tưởng Vân (Bảo Thanh) khi về làm dâu mới bắt đầu gặp rắc rối với mẹ chồng - bà Phương (NSND Lan Hương) nhưng ngay trước khi cưới, đã có "hàng tá" mâu thuẫn xảy ra.

Những ấn tượng không mấy tốt đẹp

Phim mở đầu bằng cảnh Thanh (Anh Dũng) đưa Minh Vân (Bảo Thanh) về nhà ra mắt bố mẹ. Bà Phương vui vẻ ra đón các con, cơm nước cũng đã chuẩn bị sẵn. Khi Vân có ý muốn giúp đỡ, bà Phương ngăn lại ngay lập tức và "hạ lệnh" hai đứa chỉ cần ngồi chơi. Khi thấy mẹ nói thế, Thanh kéo vội Vân lên phòng riêng. Hành động này đã khiến bà Phương bắt đầu "nóng mắt". 

Dù đã đến nhà Thanh nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên Vân đến dự sinh nhật của mẹ bạn trai nên cô vẫn cảm thấy hồi hộp. Trong khi Vân và Thanh đang có những khoảnh khắc riêng tư thì bà Phương bất ngờ mở cửa vào khiến cả hai ngượng ngùng. Khi Thanh trách mẹ không gõ cửa thì bà Phương thản nhiên bảo từ trước đến nay bà vẫn thế. 

Bố mẹ Vân khi biết con gái đến nhà bạn trai cũng sốt ruột gọi điện hỏi thăm. Thấy gia đình bạn trai con tiếp đón chu đáo, mẹ Vân vui mừng khoe với bố cô. Thậm chí đến khi ăn xong, bà Phương còn giành luôn việc dọn dẹp rửa bát mà không khiến Vân động chân động tay vào. Thế nhưng, thấy Vân nghe điện thoại liên tục, bà thấy rất khó chịu, nói bóng gió có vẻ như cô là người bận rộn. Ngồi ăn một mình với mẹ chồng tương lai, Vân tỏ ra khó xử và không dám thể hiện nhiều. 

Về nhà bạn trai, phải giữ ý giữ tứ

Sau khi Thanh đưa Vân về, bà Phương bắt đầu mới cằn nhằn với chồng. Bà vốn có mối khác cho con trai, "một cô gái xinh đẹp nết na" nên thấy không ưa Vân. "Chưa gì đã lên phòng riêng, ra khỏi cửa đã ôm hôn..." - bà Phương "soi" nhất cử nhất động của cô con dâu tương lai. Vân sau khi từ nhà Thanh về cũng có cảm giác không yên. Khi biết Thanh đang nói chuyện với Vân, bà Phương cố tình nói to để Vân nghe được: "Con gái thì phải ý tứ, không phải cứ tự nhiên ôm hôn bạn trai, hàng xóm nhìn người ta đánh giá cho...".

Khi thấy cô hàng xóm nhà bên "khuyên" phải quân phiệt con dâu ngay từ đầu, bà Phương cũng có vẻ như đồng ý với việc này. 

Vân sau khi nghe mẹ Thanh nói vậy, cô giận dỗi bạn trai nhưng cũng vì Thanh xoa dịu kịp thời nên Vân không để ý nữa. Bà Phương thì cho rằng con trai bà "cao giá" lắm nên khối người theo chứ Vân cũng chẳng phải "ghê gớm" gì. Nói về chuyện cưới xin, bà Phương cho rằng hơi vội, nên khi thấy con trai nhất quyết cưới trong năm thì bà tỏ ý giận dỗi. Để mẹ không giận, Thanh vội nịnh mẹ. Vì chồng chỉ còn một năm nữa đương chức nên bà Phương nghĩ tiện cả đôi đường mới quyết định tổ chức đám cưới luôn.

Mới có bàn chuyện cưới xin đã sinh ra lắm vấn đề

Sau khi bố mẹ Thanh về nhà Vân để nói chuyện kết hôn, trên đường về, bà Phương dò hỏi chuyện định chuẩn bị cưới xin như thế nào. Ý của Vân là muốn tự lo mọi thứ, bố mẹ chỉ lo chuyện cỗ bàn. Bà Phương lại muốn tự mình quyết hết nên khi thấy Thanh nói ra ý của Vân, bà lại phật ý. 

Mẹ Vân lo lắng không biết con gái về làm dâu nhà người ta thế nào. Bà chỉ dám thách cưới in ít vì sợ "con sau này về nhà lại khổ". Bố mẹ Vân là người ở quê, dù cũng khá giả nhưng vì không muốn con thiệt thòi khi lấy chồng thành phố nên cố gắng lo tươm tất cho con. 

Vân vô cùng hào hứng khi chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới và mơ về một đám cưới ngập tràn hoa. Trong khi đó, bà Phương khoe vừa mua bộ chăn ga gối đỏ choét cho vợ chồng con trai. Vân thì vừa nhìn cái đã không ưng, lại còn "nổi giận" khi biết giá giảm tận 70%. Thanh cảm thấy không thoải mái vì bạn gái không đồng ý với việc mẹ mình làm. Vân cho rằng bà mẹ chồng tương lai đang can thiệp quá sâu vào công việc của hai đứa còn Thanh chỉ đơn giản nghĩ mẹ muốn quan tâm. 

Vì bạn gái mà quay sang "cãi" mẹ

Sau khi cãi nhau với Vân về, Thanh rất mệt mỏi. Ngay khi thấy con trai, bà Phương lại tiếp tục chỉ thêm một địa chỉ chụp ảnh cưới đang giảm giá. Thanh to tiếng với mẹ, trách móc mẹ đang quan tâm thái quá khiến Vân bị tổn thương. Bà Phương ngay lập tức "nổi đoá", nghĩ Vân xui dại Thanh nên về mới cãi bà như thế.

Bà Phương còn dứt khoát "tuyên bố": "Mẹ có nhiều kinh nghiệm hơn nó, mẹ quyết toàn là những điều đúng, điều tốt. Mẹ quyết như vậy vừa tiết kiệm, vừa đầy đủ mà vẫn trang trọng. Mẹ sẽ quyết không đời nào Vân được quyền quyết định trong chuyện này. Vợ chỉ là một đứa con gái xa lạ từ nơi khác đến, không lấy đứa này thì lấy đứa khác. Nhưng mẹ chỉ có 1, mẹ nuôi con khôn lớn như vậy không phải để nghe con gái nhà người ta về đây cãi mẹ".

Bà Phương bắt đầu khóc lóc, than trời than đất sao lại khổ thế này. Nuôi con khôn lớn rồi giờ chỉ vì nghe vợ mà về cãi mẹ. 

Hé lộ tập 1 phim Sống chung với mẹ chồng: 'Mẹ thì chỉ có 1, còn vợ không lấy đứa này thì có đứa khác' Hé lộ tập 1 phim Sống chung với mẹ chồng: "Mẹ thì chỉ có 1, còn vợ không lấy đứa này thì có đứa khác" Cuối cùng, phim 'hot' Sống chung với mẹ chồng đã đến ngày lên sóng Cuối cùng, phim "hot" Sống chung với mẹ chồng đã đến ngày lên sóng Dàn diễn viên quen thuộc 'lột xác' trong phim Sống chung với mẹ chồng Dàn diễn viên quen thuộc "lột xác" trong phim Sống chung với mẹ chồng
     

Quý vị độc giả có thể xem thêm thông tin và tương tác với các bộ phim trên sóng VTV qua Fanpage VTV Phim của Đài Truyền hình Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước