Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Được bà Xinh chấp nhận, An Nhiên chiến thắng toàn diện

Bảo Hân-Thứ năm, ngày 02/05/2024 06:16 GMT+7

VTV.vn - Kể lại toàn bộ quá khứ từ khi yêu Nghĩa đến lên kế hoạch trả thù cùng Nghĩa, An Nhiên được bà Xinh thấu hiểu về nỗi khổ cô giữ kín trong lòng.

An Nhiên kể bà Xinh nghe từ quá khứ yêu đến lên trả thù cùng Nghĩa

Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 24, Nghĩa (Quang Sự) đang họp thì nhận được tin báo của cô hàng xóm về việc bà Xinh (NSND Mỹ Uyên) bị ngất. Anh ta lập tức hoãn họp để tới chỗ mẹ. Cô hàng xóm kể với Nghĩa về những biểu hiện không bình thường gần đây của bà Xinh. Cô nhắc nhở Nghĩa rằng bà Xinh cần sự chăm sóc của con cái, kẻo bị trầm cảm tuổi già.

Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Được bà Xinh chấp nhận, An Nhiên chiến thắng toàn diện - Ảnh 1.

Sau đó, bà Xinh bị ốm sốt, Nghĩa đưa mẹ con An Nhiên tới thăm. Bà Xinh vừa sốt mê man, vừa gọi tên Hà. Tuy nhiên, Nhiên (Lương Thu Trang) tức giận mà xác định sẽ từ từ lấy lòng bà Xinh nên tỏ ra kiên nhẫn.

Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Được bà Xinh chấp nhận, An Nhiên chiến thắng toàn diện - Ảnh 2.

Chả mấy dịp được ở cạnh chăm sóc bà Xinh, An Nhiên xin phép nói vài điều với hy vọng bà sẽ hiểu cô hơn. Nhiên bắt đầu câu chuyện từ thời điểm cô và Nghĩa yêu nhau - khi đó cả hai đứa đều là sinh viên nghèo. Sau khi chính thức yêu nhau, Nghĩa và Nhiên quyết định sống chung - vừa tiết kiệm tiền thuê nhà, vừa tiết kiệm các chi phí khác... Một lần, Nghĩa kể với Nhiên về điều ước của mình - đó là có thể đòi lại món nợ từ một người khiến anh mất cha, hai mẹ con khốn khổ.

Nghĩa và Nhiên cùng đi làm thêm ở một nhà hàng, tình cờ gặp ông Trường - người mà Nghĩa coi là kẻ thù - trong bữa tiệc sinh nhật của con gái ông ta. Nhiên nói mình yêu Nghĩa nhiều đến nỗi, mối hận của Nghĩa cũng là mối hận của mình.

Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Được bà Xinh chấp nhận, An Nhiên chiến thắng toàn diện - Ảnh 3.

An Nhiên xin bà Xinh cho cơ hội bộc bạch nỗi khổ trong lòng.

Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Được bà Xinh chấp nhận, An Nhiên chiến thắng toàn diện - Ảnh 4.
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Được bà Xinh chấp nhận, An Nhiên chiến thắng toàn diện - Ảnh 5.

Thời sinh viên Nghĩa - Nhiên yêu nhau và sống chung trong điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn.

Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Được bà Xinh chấp nhận, An Nhiên chiến thắng toàn diện - Ảnh 6.
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Được bà Xinh chấp nhận, An Nhiên chiến thắng toàn diện - Ảnh 7.
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Được bà Xinh chấp nhận, An Nhiên chiến thắng toàn diện - Ảnh 8.

Nhiên và Nghĩa làm thêm ở nhà hàng, tình cờ gặp ông Trường trong tiệc sinh nhật con gái. Cả hai bắt đầu xây dựng kế hoạch trả thù.

Bà Xinh cho rằng ai cũng có thể trả thù, nhưng cách trả thù như Nghĩa và Nhiên thì không thể chấp nhận được. "Hà có lỗi gì chứ?" - bà Xinh nói.

An Nhiên thừa nhận với bà Xinh rằng Ngân Hà không có lỗi. Nhiên nói mình cũng không có lỗi, nhiều lúc cô tự hỏi không hiểu tại sao năm xưa, cô lại đồng ý với kế hoạch của Nghĩa. Nếu biết mọi chuyện rối ren thế này thì Nhiên sẽ ngăn cản.

Nhiên nói mình đang phải trả giá quá đắt, cô phải chia sẻ người đàn ông của mình, cả thanh xuân, cả tuổi trẻ...  Con trai - bé Gôn - lúc ốm thì bố ở bên người khác. Cô thì bị cả xã hội bêu riếu là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, bị đuổi việc, bị chà đạp, sỉ nhục... "Nhiều lúc con tự hỏi có phải con và anh Nghĩa đã sai. Vì mối hận của anh ấy mà người phải trả giá lại chính là con, nhưng con đi không được, ở cũng không xong, vì con còn có bé Gôn" - An Nhiên bộc bạch.

Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Được bà Xinh chấp nhận, An Nhiên chiến thắng toàn diện - Ảnh 9.

Nhiên nói hôm nay được chia sẻ với bà Xinh, cô cảm thấy rất nhẹ lòng và hy vọng phần nào bà Xinh hiểu được tình thế của mình.

Nghe chuyện của Nhiên xong, bà Xinh tỏ ra thông cảm Nhiên hơn, bà thừa nhận ai cũng có nỗi khổ mà nếu không nói ra thì làm sao biết nỗi khổ như thế nào.

Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Được bà Xinh chấp nhận, An Nhiên chiến thắng toàn diện - Ảnh 10.
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Được bà Xinh chấp nhận, An Nhiên chiến thắng toàn diện - Ảnh 11.

Nghĩa về nhà, tỏ ra hài lòng, nói với An Nhiên: "Mẹ chấp nhận cho em chăm sóc, chứng tỏ mọi chuyện đang ổn đấy chứ". Nghĩa muốn An Nhiên ngủ lại ở đây để tiện chăm sóc mẹ anh, nhưng Nhiên không đồng ý vì không muốn ngủ trên chiếc giường vợ cũ của Nghĩa.

Tuy nhiên, Nghĩa thuyết phục An Nhiên bằng cách nói cô đã chiến thắng toàn diện, còn Hà thua và ra đi cay đắng. "Cũng phải, thành quả của em thì em phải thưởng thức chứ" - An Nhiên thấy Nghĩa nói đúng và quyết định ở lại tận hưởng chiến thắng cũng như chuẩn bị cho tương lai làm bà chủ của mình.

Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Được bà Xinh chấp nhận, An Nhiên chiến thắng toàn diện - Ảnh 12.
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Được bà Xinh chấp nhận, An Nhiên chiến thắng toàn diện - Ảnh 13.
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Được bà Xinh chấp nhận, An Nhiên chiến thắng toàn diện - Ảnh 14.

Bà Hạ Lan tính mua lại công ty từ Nghĩa

Sau khi Ngân Hà (Hồng Diễm) chính thức ra toà ly hôn, bà Hạ Lan (NSND Thu Hà) nghĩ đã đến lúc phải mua lại công ty Lan Hà từ tay Nghĩa. Bởi theo kế hoạch của hắn ta, sau khi hoàn tất ly hôn, hắn ta sẽ bán công ty rồi cùng An Nhiên ra nước ngoài định cư.

Đầu tiên, bà Lan đến khu trị liệu để thông báo với người phụ trách nơi này về kế hoạch dịch chuyển một số tài sản, trong đó có khu trị liệu này. Người này được ông Trường tin tưởng giao phụ trách khu trị liệu. Bây giờ bà cũng rất ủng hộ kế hoạch của bà Lan.

Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Được bà Xinh chấp nhận, An Nhiên chiến thắng toàn diện - Ảnh 15.

Sau khi rời khỏi khu trị liệu, bà Lan lại hẹn gặp một nhân viên thân cận vẫn đang làm việc ở công ty Lan Hà để hỏi về tình hình cụ thể hiện tại của công ty cũng như việc Nghĩa định bán công ty.

Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Được bà Xinh chấp nhận, An Nhiên chiến thắng toàn diện - Ảnh 16.

Sau đó, về nhà, bà Lan bàn với Ngân Hà tính mua lại công ty Lan Hà, bởi đó là tâm can của chồng bà. Hà nói mình không biết kinh doanh nên lo lắng sau này sẽ loay hoay không biết điều hành như thế nào. Về việc lèo lái Lan Hà, bà Lan cho rằng hai mẹ con phải thử mới biết được, kể cả không điều hành được thì có thể thuê người. Theo bà, việc mua lại Lan Hà còn vì để tạo niềm tin cho ông Trường, để sau này ông ra tù vẫn có việc để làm để phấn đấu. Chứ để ông Trường nghĩ mình trắng tay, có khi uất ức sinh bệnh cũng nên.

Nghe xong kế hoạch của bà Lan, Hà nắm tay mẹ thổ lộ: "Con chỉ muốn nói mẹ tuyệt vời lắm ạ!". Nhưng bà Lan lập tức nhắc con gái bớt nói những lời vô nghĩa và ủy mị.

Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Được bà Xinh chấp nhận, An Nhiên chiến thắng toàn diện - Ảnh 17.

Quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Trạm cứu hộ trái tim phát sóng vào 21h40 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh VTV3!

Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Nghĩa lên giường nhầm An Nhiên là Hà Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Nghĩa lên giường nhầm An Nhiên là Hà Trạm cứu hộ trái tim - Tập 23: Ngân Hà - Nghĩa ly hôn, người ăn mừng, kẻ mất ngủ Trạm cứu hộ trái tim - Tập 23: Ngân Hà - Nghĩa ly hôn, người ăn mừng, kẻ mất ngủ Trạm cứu hộ trái tim - Tập 22: Người giúp Ngân Hà mang bầu là bà Xinh Trạm cứu hộ trái tim - Tập 22: Người giúp Ngân Hà mang bầu là bà Xinh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước