Trạm yêu thương: Cô gái 9X tự ti với khuôn mặt biến dạng đã tự tin tỏa sáng

Bảo Hân-Thứ bảy, ngày 16/04/2022 15:18 GMT+7

VTV.vn - Sinh năm 1994, một tai nạn y khoa trong quá trình điều trị u máu hồi nhỏ đã khiến khuôn mặt của Hà Bích Hảo biến dạng.

Trạm yêu thương tuần này lên sóng sáng nay (16/4), kể câu chuyện đầy xúc động về nghị lực và sự quyết tâm của Hà Bích Hảo - cô gái với khát khao “Sống như ánh mặt trời”.

Xuất hiện trong chương trình Trạm yêu thương sau 3 cuộc phẫu thuật tìm lại sự hoàn thiện cho gương mặt, Hà Bích Hảo (sinh năm 1994) đã chia sẻ hành trình khát vọng của một người đặc biệt được số phận sắp đặt làm những điều khác biệt.

Trạm yêu thương: Cô gái 9X tự ti với khuôn mặt biến dạng đã tự tin tỏa sáng - Ảnh 1.

Hơn một tháng khi vừa mới sinh ra, Hà Bích Hảo bị u máu và được bố mẹ đưa đi điều trị nhưng không may em bị bỏng laser kéo lệch một bên mặt. Khi bắt đầu đi học và đón nhận ánh nhìn kỳ thị của những người xung quanh, Hảo mới hiểu rằng mình khác biệt. Trong tâm trí Hảo vẫn in hằn cảm giác tủi thân khi bị bạn ném dép và sách vở vào người, thậm chí xua đuổi, hắt hủi...

Rất nhiều lần Hảo hỏi mẹ: "Tại sao con không giống với chị gái và em trai của con?". Những lúc đó, mẹ chỉ ôm Hảo và khóc. Chia sẻ với Trạm yêu thương, bà Phạm Thị Ngọc – mẹ của Hà Bích Hảo cho biết: "Thương con lắm. Đưa con đi điều trị con thành ra như vậy, tôi day dứt suốt cả cuộc đời".

Trạm yêu thương: Cô gái 9X tự ti với khuôn mặt biến dạng đã tự tin tỏa sáng - Ảnh 2.
Trạm yêu thương: Cô gái 9X tự ti với khuôn mặt biến dạng đã tự tin tỏa sáng - Ảnh 3.

Không chỉ có ý định bỏ học nhiều lần, Hà Bích Hảo cũng không ít lần muốn buông bỏ cuộc sống với cảm giác "mình là gánh nặng của bố mẹ", "là người thừa thãi trong xã hội". Hà Quỳnh Anh – chị gái của Hảo nhớ lại đã có lần thời còn là sinh viên, em gái đã từng gọi điện đòi tự tử "nếu bố mẹ không có nhà thì chị lên cây cầu đó để tìm xác em". Đó là lần Hảo bế tắc nhất trong cuộc đời khi một mình đối diện với những kỳ thị của xã hội và những người xung quanh. Bạn bè không muốn học cùng, bạn cùng phòng không muốn ở trọ cùng và nơi thực tập không muốn nhận một người có khuôn mặt dị biệt. Thậm chí, nơi Hảo đến làm tình nguyện viên còn nhắn là "đừng đến nữa vì phụ huynh sợ làm lây cho con trẻ con".

Trạm yêu thương: Cô gái 9X tự ti với khuôn mặt biến dạng đã tự tin tỏa sáng - Ảnh 4.

Tuy nhiên, "khi đã có khát khao sống thì tự bên trong sẽ có sức mạnh để sống" và cô gái Hà Bích Hảo chỉ biết là mình phải sống thật mạnh mẽ để những tháng ngày thanh xuân trôi qua không uổng phí. Vượt lên nghịch cảnh, bỏ qua sự kỳ thị, Hảo luôn nhận thức về bản thân và luôn nỗ lực tự bảo vệ chính mình để vươn lên.

Trong những năm học cấp ba, cô bé luôn là một trong 5 học sinh đứng đầu lớp, đi thi học sinh giỏi môn Sử của tỉnh Nam Định. Với ước mơ cháy bỏng được đặt chân tới giảng đường đại học, Hảo quyết tâm học tập để khẳng định rằng một người có khiếm khuyết về ngoại hình vẫn có thể học tốt và làm nhiều việc tốt.

Suốt 4 năm học tại Khoa Giáo dục đặc biệt - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hảo luôn tích cực tham gia các câu lạc bộ, các chiến dịch vì cộng đồng. Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên khuyết tật thành phố Hà Nội, Hảo hoạt động năng nổ để hỗ trợ các bạn sinh viên cùng cảnh ngộ.

Trạm yêu thương: Cô gái 9X tự ti với khuôn mặt biến dạng đã tự tin tỏa sáng - Ảnh 5.

Với khát khao "sống như ánh mặt trời", sau khi tốt nghiệp đại học, Hà Bích Hảo đã thực hiện đam mê dịch chuyển và làm những công việc thiện nguyện. Cô đã quyết tâm phẫu thuật 3 lần, trải qua bao đau đớn để tìm lại một nửa khuôn mặt đã mất và sống một cuộc đời ý nghĩa trọn vẹn.

Cách đây 4 năm, Hảo đã thành lập quỹ "Mầm và những người bạn". Đến nay, Quỹ đã giúp đỡ rất nhiều trường hợp tai nạn giao thông, ung thư, hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh. Quỹ cũng đang hỗ trợ các bạn nhỏ được đến trường, tìm kiếm con chữ. Hảo cũng đang là quản lý dự án của tổ chức Helping Vietnam Children - một tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận mổ miễn phí cho các cháu bé có dị tật bẩm sinh hay di chứng tai nạn thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc. Giờ đây, với Hà Bích Hảo mỗi ngày trôi qua là "một ngày tôi chọn một niềm vui". Cô gái tự ti ngày nào giờ đã tự tin, tỏa sáng những năng lượng mới khiến cho tất cả những người tiếp xúc với Hà Bích Hảo giờ đây cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp và đáng sống biết bao.

Trạm yêu thương: Cô gái 9X tự ti với khuôn mặt biến dạng đã tự tin tỏa sáng - Ảnh 6.

Trải qua ba cuộc phẫu thuật, giờ đây Hảo có một ước muốn bình dị là được trang điểm thật xinh đẹp và được gặp lại ê-kip bác sĩ phẫu thuật giúp Hảo tìm lại sự hoàn thiện cho khuôn mặt. Trạm yêu thương đã hiện thực hóa mong ước đó của Hảo với một cuộc gặp bất ngờ ngay tại trường quay. Không những thế, Trạm yêu thương còn gửi tặng đến Hà Bích Hảo món quà đặc biệt để chắp cánh cho ước mơ lớn nhất Hảo là hoàn thành khóa học cao học chuyên ngành tâm lý, để sau này trở thành một nhà hoạt động xã hội có tầm ảnh hưởng, giúp đỡ nhiều hơn những trẻ em khuyết tật, mồ côi, đặc biệt là trẻ tự kỷ.

Trạm yêu thương: Cô gái 9X tự ti với khuôn mặt biến dạng đã tự tin tỏa sáng - Ảnh 7.
Trạm yêu thương: Cô gái 9X tự ti với khuôn mặt biến dạng đã tự tin tỏa sáng - Ảnh 8.

Hành trình của cô gái Hà Bích Hảo với những ước mơ bình dị và lớn lao chưa từng chia sẻ đã tìm lại được một nửa khuôn mặt và sống một cuộc đời ý nghĩa, lan tỏa những điều tốt đẹp đến với mọi người trong Trạm yêu thương – Sống như ánh mặt trời.

Trạm yêu thương: Hai chàng trai đan nan tre nuôi ước mơ đại học Trạm yêu thương: Hai chàng trai đan nan tre nuôi ước mơ đại học Trạm yêu thương: Người mẹ biến ước mơ hội họa của con trai khiếm thính thành sự thật Trạm yêu thương: Người mẹ biến ước mơ hội họa của con trai khiếm thính thành sự thật Trạm yêu thương: Chàng trai khiếm thị 23 tuổi ước mơ làm từ thiện bằng âm nhạc Trạm yêu thương: Chàng trai khiếm thị 23 tuổi ước mơ làm từ thiện bằng âm nhạc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước