"An Tây" kín tiếng hơn, khép mình nghĩ về tương lai ở tuổi 21

(Dân trí)-Thứ sáu, ngày 09/09/2016 16:49 GMT+7

VTV.vn - 13 tuổi, Andrea Aybar là tên tuổi được săn đón cho các bộ sưu tập mới, thế nhưng càng nổi tiếng thì nàng mẫu tây sinh năm 1995 càng dính vào tai tiếng hơn.

Giờ đây ở tuổi 21, An đã bắt đầu khép mình, kín tiếng hơn và cô nghĩ nhiều về người thân cũng như tương lai.

Andrea Aybar người Tây Ban Nha hay còn gọi là An Tây, được biết đến từ khi mới học lớp 7 tại trường chuyên Chu Văn An, Hà Nội. Nổi tiếng vì An là một model tây nhưng nói tiếng Việt và sành tiếng "lóng" không kém gì người Việt.

13 tuổi, An là tên tuổi được săn đón cho các bộ sưu tập mới, trở thành vedette trên sàn catwalk và gương mặt của nhiều thương hiệu. Thế nhưng càng nổi tiếng thì nàng mẫu tây sinh năm 1995 càng dính vào tai tiếng nhiều hơn, những thị phi tình ái, phát ngôn gây sốc, ảnh hở hang táo bạo. Giờ đây ở tuổi 21, An đã bắt đầu khép mình, kín tiếng hơn và cô nghĩ nhiều về người thân cũng như tương lai.

An Tây kín tiếng hơn, khép mình nghĩ về tương lai ở tuổi 21 - Ảnh 1.

Andrea Aybar được biết đến với nickname An Tây.

Chăm chỉ làm việc lấy lại hình ảnh

Năm 2016 tưởng như khá lặng lẽ với những scandal tình ái của An, nhưng cuối cùng tất cả lại được thêm chút gia vị sau khi bức ảnh bị người yêu cũ mắng chửi ngoài đường. Dường như An không làm chủ được bản thân hay An vẫn đang thích một cuộc sống buông thả?

Scandal là điều mà An không mong muốn và sợ nhất khi nhắc đến, An chỉ mong độc giả có cái nhìn rộng lượng hơn, không vì một hành động xảy ra nhất thời mà đánh giá cả một quá trình mà An đã nỗ lực.

Phải nói rằng trong 2 năm vừa qua, An đã rất cố gắng để lấy lại hình ảnh và chăm chỉ làm việc. Nếu chỉ vì một bài báo mà nói An vẫn đang thích một cuộc sống buông thả có hơi quá chăng? An xin khẳng định lại một lần cuối: An vẫn đang hàng ngày, hàng giờ hết mình cho công việc và đam mê của mình.

An từng có học lực khá tại trường THPT Chu Văn An nhưng lại bỏ dở khi chưa tốt nghiệp phổ thông, An có tiếc cho sự nghiệp học hành của mình không?

Nhắc lại chuyện này thì thực sự An không thấy tiếc khi bỏ dở học hành vì đó là lựa chọn của chính mình. Với An khi xác định theo nghệ thuật thì sẽ phải đánh đổi. Như chị biết những người hoạt động nghệ thuật không phải làm chỉ vì tiền mà còn vì đam mê nên An chỉ biết cố gắng hết mình.

Đối với An theo đuổi đam mê, học hỏi và trau dồi kiến thức của nghề mình đã chọn cũng là An đang học, chỉ là không phải giấy bút, sách vở như các bạn ở trường lớp.

An Tây kín tiếng hơn, khép mình nghĩ về tương lai ở tuổi 21 - Ảnh 2.

An cho rằng, theo đuổi đam mê cũng là cách An đang học.

Bắt đầu suy nghĩ về mẫu bạn trai lý tưởng

Làm mẫu từ năm 13 tuổi và sớm nổi tiếng đồng nghĩa là kiếm được tiền từ nhỏ, có phải vì thế mà An tiêu tiền hoang phí không?

An hoạt động nghệ thuật chân chính, mặc dù nổi tiếng từ rất sớm nhưng không kiếm được quá nhiều tiền để có thể tiêu xài một cách hoang phí. Đôi lúc kiếm được tiền từ hợp đồng quảng cáo lớn thì An cho phép mình hoang phí một chút, nhưng không thể nào vung tay quá vì An biết ngày mai mình còn rất nhiều việc phải lo.

Chị cũng nhìn thấy An đấy và mọi người trong giới cũng biết An không bao giờ chạy theo hàng hiệu, ăn chơi ngày đêm. Có chăng tật xấu của An là mỗi khi đi với bạn bè thân thiết thì An luôn nhiệt tình hết mình, nên có lỡ say như lần vừa rồi thôi.

An Tây kín tiếng hơn, khép mình nghĩ về tương lai ở tuổi 21 - Ảnh 3.

Với 2 mối tình được báo chí chỉ mặt đặt tên đó là diễn viên Baggio và ca sĩ, nhạc sĩ Yanbi, thì cả hai người này có khiến An loay hoay mất cân bằng khi họ bỏ đi không?

An yêu ai là cháy hết mình và khi chia tay An vẫn làm bạn tốt với người cũ, An nghĩ mình làm chủ được bản thân, cân bằng được cuộc sống nội tâm.

Với người mới sau này, An không đặt ra một tiêu chuẩn nào cả, chỉ cần rung động thì bất kể họ là ai. Nhưng cũng có thể theo thời gian, An sẽ bắt đầu suy nghĩ về một mẫu bạn trai lý tưởng cho mình.

"Bố là "fan cuồng" của An"

Sắp tới An chuyển hướng sang làm ca sĩ vì An sợ khán giả nhàm chán với hình ảnh người mẫu, nhưng để làm mới mình thì phải thực sự có năng lực chứ?

Kế hoạch làm ca sĩ của An đã ấp ủ hơn một năm nay rồi nên không thể nói thích hay hứng lên là làm. An vẫn học thanh nhạc hàng ngày, tập gym và tập vũ đạo. Cũng đã có những bài hát sáng tác riêng cho An và hiện tại An đang tập luyện để có thể có sản phẩm sớm nhất.

Nhưng đến giờ vẫn chưa quyết định tung ra khi nào vì An muốn sự thay đổi phải chỉn chu và là sự đột phá có giá trị. Còn đánh giá về năng lực thì thầy giáo của An và các anh chị ca sĩ lâu năm sẽ chấm điểm cho khả năng của An. Phần còn lại có lẽ quan trọng nhất là đánh giá của khán giả khi An ra sản phẩm.

An Tây kín tiếng hơn, khép mình nghĩ về tương lai ở tuổi 21 - Ảnh 4.

Với sức nóng của vai thứ chính trong "Những ngọn nến trong đêm 2" có giúp An tạo được bệ phóng với truyền hình hay điện ảnh không?

Phải nói là vai Linda là bước đột phá mới trong diễn xuất của An. An như lột xác hoàn toàn, chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà An đã được đề cử vào hạng mục "Nữ diễn viên ấn tượng" của giải thưởng VTV. Hi vọng sắp tới, An sẽ có cống hiến nhiều hơn trong điện ảnh để đến gần khán giả hơn nữa.

An Tây kín tiếng hơn, khép mình nghĩ về tương lai ở tuổi 21 - Ảnh 5.

Được biết năm 2013, An có gặp lại mẹ đẻ của mình, đến giờ mối quan hệ đó như thế nào?

An và mẹ không có điều kiện gặp nhau trực tiếp nhưng hai mẹ con thường xuyên trò chuyện qua điện thoại, mẹ cũng khá quan tâm đến những hình ảnh của An trên Facebook hay báo mạng.

An không bao giờ muốn mẹ bất an vì con gái nên luôn cố gắng để mẹ yên tâm nhất. Sắp tới An sẽ đón mẹ sang Việt Nam chơi. Thực lòng, An luôn nhớ và mong muốn được sống trong không khí gia đình, với những ăn chung, dù có thể không sống cùng nhau nhưng có những buổi tối quây quần thì thực sự rất hạnh phúc.

Nhớ lần vừa rồi, đúng hôm sinh nhật thì An sốt cao lên tới 40 độ, nằm li bì ở nhà, nhưng vô cùng bất ngờ khi được người chị kết nghĩa chăm sóc, rồi bố cùng hai cậu em trai đã làm An bất ngờ với bánh, hoa và quà sinh nhật. Lúc đó An cảm thấy, chỉ có ở bên gia đình là điều tuyệt vời nhất...

Và phải thêm nói rằng bố là "fan cuồng" của An, tất cả những cuốn báo, tạp chí in hình An bố đều mua đủ và dành riêng cho nó không gian đặc biệt, bản thân An chỉ được ngắm nhìn chứ không được cầm vào. Ông vừa làm bố vừa làm mẹ, đó là điều mà An rất trân trọng và biết ơn.

Từ khóa:

cha mẹ ly hôn

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước