"Cha cõng con” – Bộ phim điện ảnh xúc động về tình phụ tử

Minh Trang (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 05/12/2015 16:28 GMT+7

VTV.vn - Một tác phẩm điện ảnh hiếm hoi của Việt Nam nói về tình phụ tử với tên gọi "Cha cõng con"dự kiến sẽ được ra mắt công chúng vào đầu năm tới.

Phim là câu chuyện xúc động về người cha, cõng con của mình đi qua những hành trình đầy gian nan những để giúp con chạm vào những ước mơ của mình trước khi không thể... Câu chuyện có lẽ cũng sẽ chạm tới trái tim của mỗi chúng ta.

"Cha cõng con" là câu chuyện của cha con bé Cá, họ sống cùng nhau tại một thung lũng hoang sơ, nép mình bên dòng sông qua những mùa cạn, mùa lũ. Đạo diễn Lương Đình Dũng đã tự thử thách bản thân và đoàn làm phim khi xây dựng nội dung phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố may rủi của thiên nhiên bởi cùng một bối cảnh, đòi hỏi cả không gian thanh bình nên thơ với sắc xanh sơn cước trải dài, cũng cần cả những cơn lũ đặc trưng của vùng cao Bắc Mê - Hà Giang.

Cá, cậu bé mồ côi mẹ luôn mơ ước được chạm vào những đám mây bay trên bầu trời, tưởng tượng về vùng đất tràn ngập ánh sáng, tràn ngập tiếng cười của những đứa trẻ con thành phố. Nhưng Cá đã không còn thời gian để đợi, không thể đợi mình lớn lên, cũng không thể đợi bố bắt đủ hàng triệu con cá để chữa bệnh cho mình. Và người cha cõng con đi, đi mãi cho con nhìn thấy cuộc đời trước khi không thể...

Hình ảnh "cha cõng con" vô cùng giản dị nhưng hơn tất cả đã trở thành biểu tượng của bộ phim, biểu tượng của tình yêu bất diệt, điểm tựa cuộc đời mỗi đứa con. Diễn viên Ngô Thế Quân - người đã được khán giả biết đến với vai diễn Giang Minh Sài của "Thời xa vắng" đã được lựa chọn vào vai người cha và cậu bé Trọng Tấn được lựa tại một trung tâm bảo trợ xã hội vào vai Cá, cũng nhân tố đáng chờ đợi, cùng bối cảnh thiên nhiên, đất nước tuyệt đẹp.

Dự kiến phim sẽ ra rạp vào đầu năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước