Chris Brown bị ám ảnh suốt đời về Rihanna

A (Theo Just Jared)-Thứ sáu, ngày 18/08/2017 05:00 GMT+7

(Ảnh: Youtube)

VTV.vn - Trong bộ phim tài liệu "Chris Brown: Welcome to My Life", Chris nói rằng bản thân vẫn còn bị ám ảnh về việc đánh bạn gái cũ dù 8 năm đã trôi qua.

Vào năm 2009, ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ đã chấn động khi Rihanna xuất hiện "te tua và tơi tả" với rất nhiều vết bầm tím do bị đánh. Và người gây ra việc đó không ai khác chính là bạn trai cô, ca sĩ đang rất nổi thời điểm đó, Chis Brown.

Sự việc này khiến Chris phải ra hầu tòa và chịu án phạt là 5 năm bị quản chế, tham gia lớp học về việc bạo hành và phải giữ khoảng cách với Rihanna. Án phạt giữ khoảng cách này khiến Chris bị thiệt hại rất lớn vì mất đi những cơ hội tham gia các show mà ở đó có Rihanna biểu diễn.

3 năm sau vụ bạo hành, Rihanna và Chris đã từng tái hợp nhưng mối quan hệ vẫn không thể có kết thúc tốt đẹp. Tuy nhiên, điều khiến Chris có thể phần nào đó cảm thấy dễ chịu hơn khi Rihanna đã dần tha thứ cho anh. Trong một cuộc phỏng vấn, cô từng nói: "Tôi không bao giờ mong muốn bất kỳ điều gì tồi tệ cho anh ấy. Không bao giờ. Tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ đó".

Chris Brown bị ám ảnh suốt đời về Rihanna - Ảnh 1.

(Ảnh: Mirror)

Lý giải cho sự tái hợp của cả hai vào năm 2012, Rihanna cho biết: "Tôi muốn làm thiên thần hộ mệnh cho người đàn ông này khi mà anh ấy không đủ mạnh mẽ, khi mà anh ấy không hiểu thế giới, khi mà anh ấy chỉ cần một ai đó khuyến khích theo một cách tích cực và nói những điều đúng đắn".

"Tôi nghĩ mình có thể thay đổi anh ấy, 100% tin tưởng thế" – Rihanna nói tiếp – "Tôi ra sức bảo vệ Chris. Tôi cảm thấy mọi người không hiểu anh ấy".

"Nhưng sau mọi chuyện, bạn nhận ra rằng trong tình huống đó thực ra bạn lại là kẻ thù của họ. Bạn muốn tốt cho họ nhưng nếu bạn nhắc họ về những thất bại của họ hay nếu bạn nhắc họ về những khoảnh khắc tồi tệ trong cuộc sống của họ hay ngay cả khi nếu bạn nói bạn sẵn sàng vì họ thì họ vẫn sẽ nghĩ khác. Họ nghĩ bạn không đáng phải thế với điều mà họ từng làm".

"Đó là lúc tôi nghĩ tôi thật ngu ngốc khi nghĩ mình có thể xây dựng lại mối quan hệ này".

Kết thúc chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair sau đó vào năm 2015, Rihanna khẳng định: "Tôi sẽ quan tâm đến anh ấy cho đến ngày tôi chết. Chúng tôi không phải những người bạn nhưng chúng tôi cũng không giống như kẻ thù. Chỉ là bây giờ chúng tôi không có mối quan hệ".

Chris Brown bị ám ảnh suốt đời về Rihanna - Ảnh 2.

Chris trong một hình ảnh của Chris Brown: Welcome to My Life.

Vậy với Chris Brown thì sao? Anh đã quên được quá khứ không mấy tốt đẹp của mình?

Nói trong bộ phim tài liệu mới phát hành Chris Brown: Welcome to My Life, Chris nói: "Rất nhiều lần tôi nhìn lại những bức ảnh và nghĩ: Đó không phải tôi! Tôi ghét nó! Việc này sẽ ám ảnh tôi mãi mãi".

Chris Brown: Mối quan hệ với Rihanna chưa bao giờ ổn Chris Brown: Mối quan hệ với Rihanna chưa bao giờ ổn

VTV.vn - Điều này đã được Chris xác nhận trong bộ phim tài liệu mới của mình mang tên "Chris Brown: Welcome to My Life".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước