Đàm Vĩnh Hưng oằn mình trả nợ 500 triệu đồng mỗi tháng cho mẹ

Thùy Hương-Thứ tư, ngày 14/12/2016 14:42 GMT+7

VTV.vn - Đàm Vĩnh Hưng đã khóc và chia sẻ về món nợ khổng lồ anh phải gánh thay cho mẹ trong suốt 10 năm qua.

Sáng 14/12, Đàm Vĩnh Hưng đã bất ngờ chia sẻ với công chúng về món nợ khổng lồ lên tới 20 tỷ đồng anh phải gánh cho mẹ ruột. Trong đoạn livestream trên Facebook, nam ca sĩ chia sẻ chính mẹ ruột là người dùng danh tiếng con trai để đi vay tiền trong suốt 10 năm qua, đẩy anh vào tình cạnh nợ nần. Giọng ca Xin lỗi tình yêu cũng không giấu nổi sự bức xúc khi bị các chủ nợ thường xuyên "ghé thăm" với tờ giấy nợ có chữ của mẹ anh.

Đàm Vĩnh Hưng tâm sự trong nước mắt: "Mọi người cứ hỏi tôi vì sao nổi tiếng rồi nhưng lại cứ đi hát hoài như vậy. Nhưng đâu có ai hiểu 1 tháng kiếm được bao nhiêu thì lại phải trả 500 - 600 triệu đồng cho những con nợ. Chưa trả hết gói này thì lại tới gói khác ập tới".

Cũng vì món nợ khổng lồ, Đàm Vĩnh Hưng cho biết không dám yêu ai vì không đủ sức chăm lo cho người đó. Ngoài ra, vì không muốn chấp nhận viễn cảnh về già phải nhờ các đồng nghiệp quyên tiền chữa bệnh nên anh phải đi hát liên tục để dành dụm tiền phòng khi đau yếu.

Những chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng đang nhận được sự quan tâm của khán giả bởi không chỉ được biết đến với biệt danh ông hoàng nhạc Việt, nam ca sĩ còn nổi tiếng với thú vui xài đồ hiệu đắt tiền.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước