Diễn viên Minh Tiệp: Tôi có may mắn nhiều hơn người khác

PV/Theo: Lời tự sự-Thứ năm, ngày 27/10/2022 12:43 GMT+7

VTV.vn - Nói về cuộc sống ở thời điểm hiện tại, diễn viên Minh Tiệp dí dỏm nói: "Trộm vía là hạnh phúc".

Minh Tiệp là một nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt, thành công ở cả lĩnh vực diễn xuất và đào tạo. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Cuộc hẹn lúc 0 giờ, Tiếng dương cầm trên biển, Lập trình cho trái tim, Quỳnh búp bê, Sinh tử… Sau nhiều năm hoạt động, Minh Tiệp vẫn là cái tên được công chúng quan tâm. Hiện tại, anh đang là Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghiệp văn hóa, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dù không còn thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim nhưng Minh Tiệp vẫn dành tình yêu lớn cho nghệ thuật. "Tuổi của tôi đã già rồi, không thể nhận mình được như ngày xưa nhưng nếu có cơ hội tôi vẫn tham gia diễn xuất. Đi đâu tôi cũng muốn mọi người gọi mình là diễn viên, vì nhờ có phim mới có tôi của ngày hôm nay", anh nói.

Không tham gia đóng phim nhiều, Minh Tiệp hiện tại đang làm công việc gì?

- Phạm trù công việc của tôi là đơn vị tư vấn các chiến lược phát triển văn hóa, nghiên cứu các vấn đề văn hóa. Đó cũng là công việc tôi yêu thích khi đang làm diễn viên. Tôi nghĩ trong nghiên cứu cũng có những mảng thực tiễn. Những điều tôi trải qua trong quá trình làm diễn viên cũng giúp ích cho quá trình tôi nghiên cứu, tư vấn chiến lược phát triển văn hóa.

Cơ duyên nào đưa anh đến với nghệ thuật?

- Tôi không mê tín nhưng tôi cũng khá duy tâm nên đôi lúc ở góc độ nào đó, công việc chọn mình. Có những cái mình đam mê nhưng không tới được nhưng có những lúc công việc chọn mình vì có duyên với nó. Tôi học báo chí, sau đó là ngoại ngữ, rồi mọi người gọi tôi là diễn viên Minh Tiệp. Mọi người cũng thắc mắc khi thấy tôi vẫn làm công việc khác ở ngoài.

Mọi người vẫn nghĩ diễn viên là nghề chính của tôi nhưng thực ra không phải. Trước kia, tôi đã từng làm ở công ty cơ địa công trình và sau đó chuyển công tác tại một tổ chức nhân đạo phi chính phủ, dịch thuật thêm để kiếm tiền và tôi cũng đam mê công việc đó.

Khi học xong thì tôi xin về Đài THVN, làm nhiều công việc mình thích, kể cả việc không tên như bấm đèn trường quay, phát quà hay tổ chức khán giả vỗ tay ở Hành trình văn hóa, biên tập chương trình Thời trang cuộc sống… Nhân một ngày đi làm việc, tôi tình cờ gặp anh Trọng Trinh. Anh bảo tôi thử tham gia đóng phim. Tôi nghĩ câu chuyện chỉ dừng ở đó nhưng anh Trinh gọi lại cho tôi. Anh bảo tôi hợp với vai nam chính trong phim Nấc thang mới, 8 tập dài. Đó là phim nam chính đầu tiên của tôi. Cuối cùng cơ duyên thành diễn viên lúc nào không biết.

Còn trước nữa, anh Đỗ Thanh Hải – khi còn làm Giám đốc VFC – đã casting nam chính cho một phim của Mỹ và không ngờ tôi lại được nhận. Hồi ấy, anh Hải dạy dỗ tôi rất nhiều. Tuy nhiên, song song với việc làm diễn viên thì tôi vẫn làm công tác tại Đài truyền hình dạng hợp đồng ngắn hạn. Đến giờ tôi đã ở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được 10 năm rồi.

Lúc ấy chắc anh không ngờ rằng mình sẽ thành một diễn viên?

- Thời đầu tôi làm người mẫu. Lúc ấy không đòi hỏi cao như bây giờ, 1m8 là cao rồi. Không bao giờ tôi nghĩ mình là diễn viên. Điều đó còn bất ngờ với cả gia đình tôi, vì không ai làm nghệ sĩ. Mọi người làm công ăn lương nhà nước. Nhưng tôi rất vui vì mối duyên đó. Nhờ có nó mà có Minh Tiệp của hôm nay. Tôi biết ơn VFC, Hãng phim truyện Việt Nam và các bộ phim đã làm nên tên tuổi của mình.

Đâu là giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp của Minh Tiệp?

- Chặng đường mình đi cũng có nhiều khó khăn và chông gai. Là người không được học về diễn nhưng tôi phải ra hiện trường đóng cùng những người diễn viên có tên tuổi. Tôi nhớ mãi phim đầu tiên đóng là cùng Tự Long…, những người được học bài bản ở trường còn mình chưa bao giờ được lớp diễn xuất nào. Nói theo cách của các bạn trẻ bây giờ thì VFC và anh Trọng Trinh thực sự là "siêu nhân" về đào tạo. Tôi được anh Trọng Trinh và anh Đỗ Thanh Hải dạy diễn xuất đúng 3 ngày. Tôi không bao giờ quên điều đó.

Đến giờ tôi vẫn còn nhiều khó khăn lắm. Mọi người nhìn vào nghĩ Minh Tiệp giỏi giang lắm nhưng thực ra tôi vẫn còn kém, còn phải học hỏi nhiều.

Có thể nhiều người nói tôi khiêm tốn, nhưng thực ra không phải. Trong cuộc sống có sự may mắn và với tôi thì nó nhiều hơn người khác. Tôi may mắn tham gia đóng phim khi truyền thông, mạng xã hội còn rất ít. Nếu xuất hiện ở thời điểm hiện tại thì chưa chắc tôi có thể thành công. Các bạn trẻ bây giờ rất giỏi. Khi đất nước phát triển thì văn hóa phát triển, khán giả sẽ khắt khe hơn. Với tôi, yếu tố may mắn nhiều hơn.

Lý do nào anh lựa chọn chuyển làm công việc quản lý văn hóa?

- Tôi là người mắc tính tương đối ông già là nhìn xa quá. Nhiều lúc cũng mâu thuẫn. Các cụ bảo nhân tính không bằng thiên định, đôi lúc tính xa quá cũng không phải cái hay vì có những điều không tính được.

Tôi tự hỏi khi mình già thì sẽ làm gì, không thể đóng phim mãi được. Sức khỏe của mình không thể bằng các bạn trẻ, khả năng học thoại cũng không tốt bằng, thậm chí hình thể của mình không được. Mỗi người có sự lựa chọn khác nhau nhưng tôi thấy có vẻ mình có duyên với việc về Nhà nước làm. Đó cũng là tư tưởng được thừa hưởng từ bố mẹ, có hai từ ổn định.

Khi vào làm ở cơ quan Nhà nước rồi thì tôi thấy thích, đam mê. Nhiều người thấy bất ngờ vì một nghệ sĩ lại chấp nhận làm việc 8h giờ sáng đi làm và 5h chiều về. Tôi làm đúng như vậy và cảm thấy vui. Tôi thích những đồng nghiệp của mình.

Nhưng tôi cũng tham, thích đóng cả phim. Khi được cơ quan tạo điều kiện cho đi đóng phim vào sau giờ làm việc, tôi thấy những vai tôi đóng hỗ trợ rất nhiều cho công việc đang làm. Tôi tạm thời hài lòng với sự lựa chọn và hướng đi của mình.

Đang hoạt động tự do rồi chuyển làm trong cơ quan quản lý có khiến Minh Tiệp thấy bị gò bó?

- Mình phải rạch ròi, không bao giờ tôi cho phép được trên mây và đặt sai vị trí. Trước khi công tác tại Viện văn hóa, tôi đã làm công việc quản lý một rạp phim ở Ngọc Khánh và làm công tác về phổ biến, phát hành phim. Ở rạp thì phải có khán giả đến. Không phải lúc nào đồng nghiệp của mình cũng có thể đứng đó soát vé. Tôi nhiều lúc làm việc đó. Nhiều anh chị thấy vậy lại hỏi - Minh Tiệp chuyển sang đây soát vé à? Tôi trả lời: Vâng.

Nhiều người thắc mắc tại sao Minh Tiệp đi thảm đỏ, sự kiện trông hoành tráng mà giờ đứng đây soát vé, trông bôi nhếch, bôi nhác, trông ngoài đời khổ lắm. Còn tôi chỉ nghĩ - Ừ, đó là công việc của mình. Mình hạnh phúc với nó. Tôi không bao giờ nghĩ rằng trên màn hình mình thế nào thì ngoài đời phải như thế. Tôi cố gắng đặt mình ở hai vị trí khác nhau, khi là nghệ sĩ và khi ở cơ quan đều phải hoàn thành tốt công việc của mình.

Diễn viên Minh Tiệp: Tôi có may mắn nhiều hơn người khác - Ảnh 4.

Năm 35 tuổi, Minh Tiệp mới quyết định kết hôn. Điều đặc biệt, anh giữ kín chuyện này đến phút chót. Và người phụ nữ sánh duyên bên chàng diễn viên điển trai chính là người đẹp Thùy Dương, cô gái này từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Hiện tại, cặp đôi có chung một bé gái tên Minh Thùy 10 tuổi. Ngoài thời gian dành cho nghệ thuật, Minh Tiệp luôn ở bên gia đình, chăm sóc vợ con. Minh Tiệp nói, sau đồng hành bên nhau 15 năm, anh luôn khẳng định bản thân là người may mắn mới lấy được Thùy Dương.

"Nhiều người nói Thùy Dương may mắn lấy được Minh Tiệp nhưng trong cuộc sống, tôi phải nói rất thật lòng là tôi may mắn mới lấy được vợ tôi" – Minh Tiệp chia sẻ - "Tâm lý một phụ huynh khi sinh con gái và nuôi lớn lên, tôi hiểu bố mẹ vợ tôi tính để cô ấy làm việc Nhà nước, để ổn định".

"Khi tôi gặp vợ tôi, cô ấy đang là cộng tác viên cho công ty của tôi. Tôi đã quan sát và thấy rằng bạn ấy sinh ra để làm vợ mình. Chúng tôi đến với nhau, mọi người thắc mắc vì tôi hơn cô ấy 13 tuổi, nhiều quá. Nhưng không, tình yêu không phân biệt tuổi tác", nam diễn viên nói tiếp.

"Tôi thích câu nói tuổi tác làm bạn già đi nhưng chưa chắc sẽ làm bạn già hơn. Có lẽ, chính vì câu nói đó nên tôi không bảo thủ. Tôi không bao giờ cho rằng bạn ấy kém mình 13 tuổi thì lúc nào mình cũng đúng. Đó cũng là lý do đồng nghiệp kém tuổi tôn trọng tôi vì tôi tôn trọng họ. Ít tuổi chưa chắc đã sai, họ có những vốn sống thậm chí hơn mình. Chúng tôi chia sẻ với nhau như hai người bạn. Minh Tiệp trông rất đàn ông nhưng về nhà cũng có nhiều tính xấu. Tôi cũng tự nhận ra rằng mình lèm bèm, không biết do già hay do bản tính".

"Vợ tôi có nhiều lúc còn tính đàn ông hơn tôi, thậm chí nghị lực của bạn ấy còn không kém đàn ông. Ngoài tình cảm vợ chồng, chúng tôi còn chia sẻ như những người bạn. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Đó cũng là một trong những lý do không có khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi".

Nhiều người nhận xét Minh Tiệp nằm trong nhóm số ít nghệ sĩ nam đất Bắc có số hưởng, bởi anh vừa có sự nghiệp thành công vừa có một gia đình hạnh phúc với bà xã xinh đẹp và con cái ngoan ngoãn. Còn Minh Tiệp lại có quan điểm do bản thân may mắn mới có được những điều đó. Anh hài lòng và trân trọng với những điều mình đang có.

"Nhân vô thập toàn, xung quanh còn rất nhiều người hạnh phúc không kém gia đình tôi. Nhiều người thành đạt hơn tôi rất nhiều lần, chẳng qua họ không xuất hiện. Có nhiều bạn 8X đang ở cương vị cao hơn tôi rất nhiều, họ cũng có gia đình hạnh phúc. Tôi nghĩ là một số ít người may mắn trong đó. Tôi tự chấm mình 6 điểm thôi, chưa phải là gì ghê gớm cả".

Cuối cùng, đánh giá về cuộc sống gia đình hiện tại, Minh Tiệp vui vẻ nói: "Trộm vía" là hạnh phúc!".

Cùng lắng nghe thêm những chia sẻ của Minh Tiệp về sự nghiệp và cuộc sống trong chương trình Lời tự sự dưới đây:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Minh Tiệp

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước