Diễn viên kỳ cựu Hong Kong Liêu Khải Trí đã qua đời vào tối 28/3 ở tuổi 66 sau một thời gian ngắn chiến đấu với căn bệnh ung thư dạ dày. Tin tức chấn động đến chưa đầy một tuần sau báo cáo về việc ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày.
Lúc còn sống, ngôi sao quá cố 66 tuổi được mọi người biết đến với cái tên "Chú Trí" đầy thân thiện. Ông là một diễn viên được kính trọng và nổi tiếng với những vai phụ rất gần gũi. Trong suốt sự nghiệp dài 4 thập kỷ của mình, Lưu Khải Trí đã đóng hơn 90 bộ phim truyền hình và 70 bộ phim điện ảnh. Ông 2 lần được vinh danh là Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong. Chiến thắng đầu tiên Liêu Khải Trí giành được là năm 1993 cho vai diễn trong bộ phim hài châm biếm Cageman và chiến thắng thứ 2 cho bộ phim hành động kinh dị Beast Stalker vào năm 2009.
Nhưng sự nghiệp showbiz của Liêu Khải Trí không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Ông đã rời đi và trở lại TVB 5 lần. Ông bắt đầu đến với sự nghiệp phim ảnh trong vai trò trợ lý quay phim trước khi đăng ký tham gia chương trình đào tạo nghệ sĩ của TVB. Và sự nghiệp diễn xuất của Liêu Khải Trí cũng không dễ dàng. Ban đầu, ông bị từ chối vì chiều cao và ngoại hình "bình thường" quá, sau đó ông được nhận vào lớp năm 1979. Đây cũng là nơi ông đã gặp vợ mình, nữ diễn viên Trần Mẫn Nhi và ông đã dũng cảm cầu hôn cô chỉ sau ba tuần. Vào thời điểm đó, nhiều người cảm thấy Liêu Khải Trí không xứng với Trần Mẫn Nhi, người được ví như một trong những ngôi sao đang lên của TVB. Cuối cùng họ đã kết hôn vào năm 1987 và có 3 con trai.
Nếu như sự nghiệp phim ảnh không mấy thuận chèo mát mái thì cuộc sống cá nhân của Liêu Khải Trí cũng gập ghềnh không kém. Vào năm 2003, con trai út Liêu Văn Nặc của vợ chồng ông được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Để chăm lo cho gia đình, ông bố tận tụy thường thức dậy lúc 6 giờ sáng hàng ngày để đưa các con trai lớn đi học, trước khi đưa Liêu Văn Nặc đến bệnh viện để điều trị.
Gia đình Liêu Khải Trí bên di ảnh con trai út.
Sau một ngày ở bệnh viện, Liêu Lhải Trí sẽ vội vã đến đài truyền hình để quay chương trình tạp kỹ của mình, và chỉ kết thúc một ngày của mình vào nửa đêm về sáng. Tuy nhiên, dù đã trải qua ca ghép tủy thành công, Liêu Văn Nặc vẫn bị tái phát và qua đời vào năm 2006 khi mới 5 tuổi.
Sau khi Liêu Văn Nặc qua đời, Trần Mẫn Nhi rơi vào tình trạng trầm cảm nặng và người ta nói rằng chính tôn giáo đã giúp cô vượt qua nó.
Nhưng mọi việc không dừng ở đó. Vào năm 2012, con trai cả của Liêu Khải Trí, khi đó 19 tuổi, đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi anh chia sẻ một bức ảnh chụp chính mình trên mạng xã hội. Anh nói rằng mình là người đồng tính và rằng anh "muốn trở thành phụ nữ".
Con trai lớn của Liêu Khải Trí từng tuyên bố là người đồng tính.
Liêu Khải Trí sau đó đã làm rõ rằng con trai ông đã có bạn gái và thực sự không muốn chuyển đổi giới tính.
Người cha ủng hộ nói thêm: "Bất kể việc học tập hay thành tích của con trong tương lai như thế nào, con sẽ luôn là con trai của bố".
Tuy nhiên, sau tất cả những đau đớn đã trải qua, Liêu Khải Trí nói chính những khổ ải ấy giúp ông ngộ ra nhiều điều trong cuộc sống. Đối với ông, yên bình là phúc và ông luôn trải qua mỗi ngày với lòng biết ơn.
Bình luận (0)