"Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng: Tôi lười làm nhưng chăm chỉ với cuộc sống

A-Thứ năm, ngày 03/08/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là câu trả lời của "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng khi anh là khách mời của Café Sáng với VTV3 ngày hôm qua (2/8) khi nói về bệnh lười của đàn ông.

Trả lời nhà báo Hồng Cư, Đinh Tiến Dũng thừa nhận anh cũng có những khoảng lười của bản thân nhưng sau đó, đã có những lý giải rất hợp lý, đúng kiểu "Giáo sư Xoay".

"Tôi lười làm nhưng tôi chăm chỉ với cuộc sống của mình, tôi thích quan sát mọi thứ" – Đinh Tiến Dũng nói – "Nhưng để làm thì tôi sẽ cố gắng làm ít nhất, để có nhiều thời gian quan sát những thứ khác".

Trước câu hỏi đàn ông như thế nào thì gọi là lười, anh cho biết: "Lười ở đây, theo quan niệm của phụ nữ hay quan niệm của mọi người, thực ra là vì mình không chăm chỉ việc mà mọi người nghĩ là mình nên làm, thì họ nghĩ đấy là lười. Chứ có nhiều người họ không thích dọn nhà nhưng họ lại nghĩ ra nhiều cái khác. Như ông Einstein ngày xưa còn không nhớ nổi tên con ông ấy nhưng ông ấy đã nghĩ được ra thuyết tương đối. Tất nhiên, thế giới đàn ông không phải là Einstein hết nhưng họ lại chăm chỉ ở những cái khác".

Giáo sư Xoay Đinh Tiến Dũng: Tôi lười làm nhưng chăm chỉ với cuộc sống - Ảnh 1.

(Ảnh: Thế giới điện ảnh)

"Đây không phải sự biện minh nhưng tôi nghĩ là có những người bị lười vì truyền thông" – Đinh Tiến Dũng nói tiếp -  "Một lần tôi đi ăn tiệc trong gia đình thì thằng con nó quậy nên tôi mới bế nó. Có một anh nhìn thấy liền bảo: Ô, chú đàn ông đàn ang mà lại bế con thế này à? Để vợ nó bế chứ. Chú ngồi mà uống rượu. Đấy là truyền thông đấy".

"Nhiều ông ở nhà thì nghĩ: Ừ nhỉ, tại sao mình đàn ông lại phải bế con nhỉ? Đàn ông bế con thì có vấn đề gì đâu? Mình khỏe hơn phụ nữ, mình bế con đương nhiên tốt hơn phụ nữ, mình bảo vệ nó chắc chắn hơn. Thế thì có gì sai? Thế nhưng vấn đề là truyền thông nói vậy".

"Tôi nghĩ để cho cuộc sống vui vẻ nên bắt đầu từ 2 phía. Đàn ông nên chủ động giúp đỡ, phụ nữ nên cố gắng khéo léo biến công việc ấy thành một niềm vui. Ví dụ: Anh dẫn con đi chơi đi, lúc nó chơi anh uống cà phê nhé. Ví dụ vậy. Đàn ông thật ra cũng là một đứa trẻ con thôi. Nếu phụ nữ khéo léo thì thay bằng việc gào lên: Giời ơi, anh có biết là tôi cũng đi làm vất vả có kém gì anh không mà anh về anh nằm phền phễn ở đây xem TV, anh có biết tôi thế này thế kia không? Thì hãy bảo: Ôi chồng ơi, có cái áo mới này bằng chất liệu vải nó hơi đặc biệt có khi anh khéo tay anh giặt giúp em với".

Kết thúc chia sẻ, Đinh Tiến Dũng nói: "Làm cho cuộc sống vui hơn là nghệ thuật của cả 2 người".

"Nên tạo cho người ta một khoảng để người ta được quyền chăm chỉ trong lĩnh vực mà họ giỏi, đừng cướp mất cơ hội. Và nếu khi cướp mất cơ hội nhiều quá thì người ta sẽ trở nên lười".  

'Giáo sư Xoay' Đinh Tiến Dũng kể chuyện bị gọi là 'đê tiện' "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng kể chuyện bị gọi là "đê tiện"

VTV.vn - Tài khoản Facebook của "Giáo sư Xoay" được đặt tên là Đinh Tiến Dũng (Dũng đê tiện). Nhưng tại sao lại có cái tên này? Bạn hãy nghe câu chuyện của anh dưới đây!

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước