Nguyễn Công Trí và câu chuyện 10 năm

Quỳnh Nguyễn (TTO)-Thứ hai, ngày 08/12/2014 15:32 GMT+7

Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí và bộ sưu tập No.8 - Cuộc thánh chiến giữa người và máy vừa ra mắt hôm 1-12 tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Ảnh: Quang Định

“Hoàn mỹ với những đỉnh cao sáng tạo” - đó là lời nhận xét của nhà thiết kế thời trang danh tiếng người Nhật Kenzo Takada dành cho những thiết kế của Nguyễn Công Trí.

Ông Kenzo đã chia sẻ điều đó tại tiệc giải thưởng thường niên của Hiệp hội Thời trang cao cấp châu Á (Asian Couture Federation - ACF) hôm 25/11 ở Singapore, sau khi trao chứng nhận Nguyễn Công Trí là nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên có tên trong ACF.

Các thành viên cấp cao của ACF đã tìm hiểu về quá trình làm nghề, các thiết kế, ba lần đến công ty, cửa hàng và công xưởng của Công Trí trong hơn một năm qua trước khi quyết định “ghi tên” Nguyễn Công Trí vào ACF.

Sứ mệnh “người mở màn”

Nguyễn Công Trí là nhà thiết kế mở màn (với bộ sưu tập No.8) cho Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2014, diễn ra từ ngày 1 đến 6-12 tại GEM Center (Q.1, TP.HCM).

Hẳn nhiên đây là lần thứ “n” anh giữ vị trí tiên phong, mở màn cho một “cái mới”. Ngay sau giải nhất cuộc thi Vietnam Collection Grand Prix 2000, Nguyễn Công Trí luôn là cái tên bảo đảm cho mọi tiêu chuẩn về trình diễn, ứng dụng và sáng tạo trong thời trang.

Tên anh vẫn là lựa chọn đầu tiên trong các chương trình thời trang mà tạp chí Đẹp, Elle, F... tổ chức. Tên anh thường có trong danh sách giám khảo các cuộc thi thiết kế thời trang uy tín. Và anh cũng là một trong những đại diện thường có mặt ở các chương trình giao lưu văn hóa, giới thiệu thời trang Việt Nam tại: Anh, Pháp, Ý, Mỹ, Nhật, Hong Kong, Singapore...

Bà Lê Anh Thơ - phó giám đốc Hội đồng Anh TP.HCM, giám đốc các dự án nghệ thuật sáng tạo Hội đồng Anh Việt Nam - cho biết: “Năm 2013, lần đầu tiên Hội đồng Anh chọn một nhà thiết kế đại diện Việt Nam tham gia chương trình triển lãm thời trang quốc tế nằm trong khuôn khổ

Tuần lễ thời trang London danh tiếng, nhằm đánh dấu kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh, tôi nghĩ ngay đến Công Trí, và anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Ngay từ khi gửi những hình ảnh trong bộ sưu tập Nấm của mình sang Anh, Trí đã chinh phục được những nhà tuyển chọn khó tính nhất.

Những tín đồ thời trang của Anh và thế giới đều thích thú và trầm trồ khen ngợi khi được tận mắt nhìn ngắm các bộ trang phục của Trí, và có một cái nhìn rất mới về thời trang Việt Nam”.

10 năm chinh phục đỉnh cao

Để có được những thành tựu đáng nể trên, Công Trí đã làm việc gần như 16/24 giờ mỗi ngày trong hơn 10 năm qua. Anh bộc bạch: “Tôi vốn là sinh viên khoa mỹ thuật công nghiệp Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM nên kiến thức về thời trang của tôi ở thời điểm mới vào nghề gần như bằng 0”.

Chạm ngõ thời trang thật tình cờ qua các cuộc thi thiết kế, giành toàn giải cao nhưng Công Trí cũng kịp hiểu ra những mẫu áo của mình vẫn chỉ bắt mắt trên bản vẽ - chuyện không quá khó với “dân đồ họa” như anh.

Nhưng từ bản vẽ ra thành phẩm là cả một câu chuyện dài. Và rồi Công Trí bắt đầu với những lớp học “rất đời” khác: làm rập, kỹ thuật cắt may, tìm hiểu về chất liệu, các phương pháp thủ công, truyền thống...

“Tôi may mắn khi đang cần thực hành cho các kiến thức của mình về thời trang thì showbiz Việt cũng trong giai đoạn hình thành. Rất nhiều ca sĩ ban đầu đã tìm đến tôi để nhờ thiết kế bìa đĩa, vốn là “nghề đồ họa” của tôi. Tôi lại tư vấn họ về màu sắc, trang phục để có được một cái bìa đĩa ấn tượng, đẹp mắt và từ đó giúp họ thực hiện các bộ áo cho những bìa đĩa, những buổi trình diễn, xuất hiện trước công chúng sau này” - Công Trí kể.

Làm việc quên ăn quên ngủ, nhưng bất cứ khi nào tiếp khách tại 194 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 (vừa là cửa hàng, văn phòng và công xưởng), Công Trí đều rất thong thả.

Thú vui của anh là mời các vị khách di chuyển qua từng khu vực của tòa nhà, chỗ nào cũng như một gallery nghệ thuật. Để rồi bất cứ ai cũng phải nán lại thật lâu nơi góc trưng bày bảy bộ sưu tập haute couture đầy kích thích mà anh gọi là “tài sản lớn nhất của đời mình”.

Sửng sốt, ngỡ ngàng, thú vị, ngưỡng mộ... cùng hàng loạt cảm xúc gây bần thần khác sẽ ập đến khi đã một lần lỡ chân lạc vào miền sáng tạo đầy đam mê đó của Nguyễn Công Trí.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước