Nhã Phương và BST “người tình” cực hot

Thùy Hương-Thứ năm, ngày 02/06/2016 09:00 GMT+7

VTV.vn - Quả không ngoa khi nói Nhã Phương là một trong những nữ diễn viên may mắn nhất màn ảnh Việt khi có duyên kết đôi với các mỹ nam cực hot.

Võ Đình Hiếu – Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò

Đầu năm 2013, bộ phim ngắn Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò được phát hành và đã thật sự tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng mạng. Tuy không phải là bộ phim đầu tiên Nhã Phương tham gia nhưng có thể nói, bộ phim này đã đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ.

Trong phim, Nhã Phương thủ vai Vy – một cô gái bán bánh tráng xinh xắn và hồn nhiên. Sau vài lần gặp mặt, Vy đã có tình cảm với Nam (Võ Đình Hiếu thủ vai) – một chàng trai 21 tuổi sống tự lập tại Sài Gòn sau khi ba mẹ mất sớm – khi anh trở thành khách hàng thân thiết của cô mỗi tối.

Tuy nhiên, tình yêu trong sáng, thuần khiết của hai người đã vấp phải sự phản đối gay gắt của mẹ Vy khi bà cho rằng Nam quá nghèo, không thể mang lại hạnh phúc cho con gái mình. Đau khổ vì bị mẹ ngăn cấm, trái tim Vy thêm một lần nữa vỡ vụn khi biết tin ba bị bệnh cần phẫu thuật mà nhà không có tiền. Nghe được tin này, Nam đã đưa Vy số tiền anh tích góp được trong 7 năm trời bằng nghề bán bánh giò với hy vọng có thể giúp đỡ gia đình cô. Phim kết thúc bất ngờ khi Vy hay tin chính Nam cũng mang trong mình một khối u và cần được phẫu thuật. Tuy nhiên, vì đã đưa hết tiền cho gia đình Vy nên Nam đã không còn tiền để chữa trị cho bản thân mình.

Chỉ với hơn 20 phút, phim đã lấy đi nhiều nước mắt của người xem bằng cốt truyện giản dị, đầy tính nhân văn. Không dừng lại ở đó, diễn xuất chân thực và có hồn của Nhã Phương và Võ Đình Hiếu cũng là yếu tố quan trọng giúp bộ phim ngắn này đi vào lòng người.

Hoàng Bách – Quả tim máu

Tham gia bộ phim kinh dị Quả phim máu, Nhã Phương vào vai Linh – một cô gái xinh đẹp, giàu có nhưng không may mắc bệnh tim. Sau cuộc phẫu thuật thay tim, cô cùng chồng mới cưới (Hoàng Bách) đi nghỉ dưỡng và cơn ác mộng thật sự bắt đầu từ đây.

Trong phim, Nhã Phương đã thành công trong việc lột tả nội tâm đau khổ, đầy ắp những phiền muộn của Linh. Cô cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất và đã thực sự thoát khỏi cái mác “hot girl đóng phim” mà nhiều người dành tặng. Tuy nhiên, người bạn diễn của cô – Hoàng Bách – lại chưa tạo được sức hút trong vai diễn này.

Minh Hằng – Vừa đi vừa khóc

Năm 2014, Nhã Phương đã góp mặt vào bộ phim truyền hình cực hot của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng mang tên Vừa đi vừa khóc. Tuy chỉ đảm nhận vai nữ thứ nhưng nhân vật Thêu do Nhã Phương thể hiện vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả với sự dễ thương, lém lỉnh cùng tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn.

Trong phim, Thêu đem lòng yêu và tấn công Đông Dương (Minh Hằng thủ vai) quyết liệt mà không biết rằng Dương thật ra là một cô gái. Chuyện tình cười ra nước mắt giữa Thêu và Dương là một trong những điểm nhấn trong phim khiến khán giả không thể quên.

La Quốc Hùng – Vừa đi vừa khóc

Cũng trong Vừa đi vừa khóc, Nhã Phương lại một lần nữa sa vào lưới tình và lần này là với La Quốc Hùng – người thủ vai Lố. Giống như nhiều cặp đôi oan gia khác, ban đầu, Thêu ghét Lố cay đắng nhưng càng tiếp xúc nhiều với anh, cô càng dành nhiều tình cảm cho anh. Diễn xuất tự nhiên, ăn ý của cặp đôi chàng Lố - nàng Thêu khiến khán giả vô cùng thích thú.

Kang Tae Oh – Tuổi thanh xuân

Lên sóng vào cuối năm 2014, Tuổi thanh xuân đã trở thành một cú nổ lớn của màn ảnh nhỏ, đánh dấu sự bắt tay thành công giữa nền công nghiệp truyền hình hai quốc gia Việt Nam – Hàn Quốc. Phim được xây dựng dựa trên một kịch bản đậm chất Hàn với bối cảnh quay tuyệt đẹp tại cả Việt Nam và Hàn Quốc.

Phim xoay quanh nhân vật chính là Linh – một tiểu thư trong gia đình khá giả. Vì yêu thích K-pop, cô nàng quyết định sang Hàn Quốc du học và tại đây, Linh quen biết Junsu – một chàng trai trẻ với ước mơ trở thành ca sĩ. Hai người có một mối tình đẹp lãng mạn tại xứ sở kim chi cho đến khi Linh bất ngờ về nước mà không một lời từ biệt. Nhiều năm sau đó, khi đã trở thành ca sĩ nổi tiếng, Junsu đã quyết định sang Việt Nam tìm gặp và giành lại trái tim của Linh, khi cô đang được Khánh (Hồng Đăng), một đạo diễn nổi tiếng theo đuổi.

Thành công của Tuổi thanh xuân đã đưa tên tuổi của Nhã Phương và Kang Tae Oh lên hàng sao xịn của làng giải trí Việt. Nếu như Nhã Phương trở thành một trong những nữ diễn viên trẻ sáng giá nhất hiện nay với hơn 3 triệu lượt like trên Facebook thì tại Việt Nam, Kang Tae Oh cũng trở thành cái tên cực hot và được giới truyền thông săn đón.

Cặp đôi đẹp nhất màn ảnh nhỏ năm 2015 đang bận rộn thực hiện những cảnh quay đầu tiên của Tuổi thanh xuân 2. Theo những tiết lộ ban đầu, chuyện tình giữa Linh và Junsu sẽ tiếp tục gặp sóng gió với sự xuất hiện của người thứ 3. Liệu cặp đôi có thể vượt qua thử thách này và đến được với nhau? Câu trả lời sẽ có khi bộ phim lên sóng vào cuối năm nay.

Hà Việt Dũng – Người đứng trong gió

Ngay sau thành công với vai diễn Thêu trong Vừa đi vừa khóc và Linh của Tuổi thanh xuân, Nhã Phương đã tiếp tục đảm nhận một dạng vai diễn có nhiều điểm tương đồng trong bộ phim truyền hình mang tên Người đứng trong gió.

Trong phim, nữ diễn viên xinh đẹp vào vai Thu Ca – một cô gái của cao nguyên chính hiệu với tính cách hồn nhiên, đơn giản như cây cỏ. Thu Ca đem lòng yêu Phong (Hà Việt Dũng thủ vai) – một chàng lãng tử yêu thiên nhiên, cây cỏ, động vật. Tuy vậy, anh chàng này lại tỏ ra rất lạnh lùng, không để ý đến tình cảm của người đẹp. Sau khoảng thời gian dài “trồng cây si”, cuối cùng Thu Ca cũng chiếm được trái tim của Phong và có một cái kết hạnh phúc cho cuộc tình.

Sau khi bộ phim lên sóng, cặp đôi Phong – Ca đã nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Nhiều người cho rằng vẻ dễ thương, nhí nhảnh của Nhã Phương rất hợp để đóng cặp với nam diễn viên sở hữu vẻ bề ngoài phong trần, lãng tử như Hà Việt Dũng. Không chỉ là một cặp đẹp đôi, Nhã Phương và Hà Việt Dũng còn được đánh giá cao bởi diễn xuất ăn ý, tự nhiên dù đây là lần đầu tiên hai người hợp tác.

Quang Tuấn – Khúc hát mặt trời

Năm 2015 đánh dấu một năm rực rỡ trong sự nghiệp diễn xuất của Nhã Phương khi cô liên tiếp nhận được những lời mời tham gia vào các bộ phim lớn. Sau dự án Tuổi thanh xuân hợp tác với điện ảnh Hàn Quốc, ngôi sao sinh năm 1990 tiếp tục trở thành nữ chính trong dự án phim hợp tác với Nhật Bản mang tên Khúc hát mặt trời. Sánh đôi với cô trong phim là nam diễn viên điển trai Ngô Quang Tuấn – người đã quen mặt với khán giả qua các bộ phim như Đường đua, Âm tính…

Trong phim, Nhã Phương vào vai Yến Phương - một cô gái dễ thương, yêu ca hát nhưng không may mắc căn bệnh hiếm về da nên không thể tiếp xúc với ánh mặt trời. Dù bệnh nặng nhưng cô luôn mong ước được đứng trên sân khấu và trình diễn những sáng tác của mình trước tất cả mọi người. Phương gặp Quân (Quang Tuấn) - một chàng trai lạnh lùng, bất cần đời, nhưng sâu thẳm trong tim là một con người nặng tình, trượng nghĩa. Khi đã vượt qua bao trở ngại trong tình yêu với Quân, đồng thời nhận được lời mời sang Nhật biểu diễn, Phương lại phải ra đi vì bệnh tật khi chỉ vừa 20 tuổi, để lại nhiều nuối tiếc trong lòng khán giả.

Tuy không tạo nên cơn địa chấn màn ảnh nhỏ như Tuổi thanh xuân nhưng Khúc hát mặt trời vẫn để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Chuyện tình đẹp và đẫm nước mắt của Nhã Phương và Quang Tuấn trong Khúc hát mặt trời cũng được xem là một trong những mối tình đáng nhớ nhất của nữ diễn viên xinh đẹp trên màn ảnh nhỏ.

Trường Giang – 49 ngày

Sau Quả tim máu, Nhã Phương đã có dịp thử sức với 49 ngày - một bộ phim điện ảnh vừa hài hước, lãng mạn, vừa mang màu sắc liêu trai.

Lấy bối cảnh ở Đà Lạt, phim xoay quanh anh chàng mồ côi tên Đông (Trường Giang). Không nhà cửa, gia đình, lại thêm bị bạn gái (Nhã Phương) phụ tình, Đông vì quá đau khổ nên đã quyết định nhảy cầu tự tử. Thế nhưng, nguyện vọng ấy rốt cuộc cũng không thành. Đông trở nên sống dở, chết dở khi bị ba con ma Lisa (Hoàng Phi), Thành (La Thành), Như (Khả Như) bám theo.

Tiếp xúc nhiều với ba con ma, Đông cảm thấy hạnh phúc, trân trọng cuộc sống hơn và muốn tìm cách giúp chúng sống lại bằng cách mượn cỗ máy thời gian của ông cậu (NSƯT Việt Anh), quay lại quá khứ để ngăn cản chúng quyên sinh. Tuy nhiên, điều nguy hiểm hơn cả là Đông có khả năng bị mắc kẹt vĩnh viễn trong quá khứ nếu như anh không quay lại kịp thời.

Sau khi tham gia 49 ngày, Nhã Phương và Trường Giang đã bị đồn là một cặp khi liên tục bị bắt gặp xuất hiện tình tứ bên nhau. Sau một thời gian dài úp mở về chuyện tình cảm, cuối cùng, vào tháng 4 vừa qua, nữ diễn viên phim Tuổi thanh xuân cũng chính thức lên tiếng xác nhận đang hẹn hò cùng danh hài Trường Giang bằng một chia sẻ trên Facebook.

Hãy cho chúng tôi biết các bạn thích Nhã Phương đóng cặp với ngôi sao nào nhất nhé!

Khảo sát

Các bạn thích Nhã Phương "kết đôi" với ai nhất trên màn ảnh?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước