"Nữ hoàng bi thương" Choi Ji Woo - Vinh quang nay còn đâu!

Minh Khuê/Người lao động-Thứ năm, ngày 29/09/2016 10:03 GMT+7

Khi dòng phim bi lụy của Hàn Quốc dần thoái trào, những diễn viên ngôi sao của dòng phim này như Choi Ji Woo rất khó khăn thích nghi. Cô vẫn sống cô đơn ở tuổi 41.

Từng phủ sóng màn ảnh nhỏ châu Á với nhiều vai diễn có số phận bi kịch, đẫm nước mắt, khi phim Hàn thay đổi, dòng phim xã hội pha hài hước lan tỏa, Choi Ji Woo loay hoay tìm hướng đi riêng cho mình.

Nỗ lực chuyển mình

Nhắc đến Choi Ji Woo, những người thích phim Hàn Quốc không thể không nhớ đến những vai diễn của cô trong phim: "Mối tình đầu", "Bản tình ca mùa đông", "Nấc thang lên thiên đường",... Tất cả những phim này đều thuộc dòng lãng mạn, bi lụy từng một thời đình đám của làng giải trí Hàn Quốc.

Nữ hoàng bi thương Choi Ji Woo - Vinh quang nay còn đâu! - Ảnh 1.

Choi Ji Woo từng là "Nữ hoàng nước mắt" làng giải trí Hàn

Nữ hoàng bi thương Choi Ji Woo - Vinh quang nay còn đâu! - Ảnh 2.

Đỉnh cao của cô là phim "Bản tình ca mùa đông"

Vốn sở hữu gương mặt đẹp thánh thiện, từ giai đoạn đầu khởi nghiệp đến lúc thành danh, Choi Ji Woo luôn được các đạo diễn tin tưởng chọn hóa thân thành những cô gái hiền lành, số phận bi kịch. Vai diễn của cô đầy nước mắt, diễn xuất tốt khiến người xem xúc động, khóc cùng nhân vật. Đỉnh cao trong sự trong nghiệp của Choi Ji Woo là vai Yoo Jin phim "Bản tình ca mùa đông" đóng cùng Bae Yong Joon. Cô được vinh danh là "Nữ hoàng nước mắt", giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất Hàn Quốc và trở thành sao lớn với đông đảo người hâm mộ ở Nhật Bản, Trung Quốc...

Khi dòng phim bi lụy của Hàn Quốc dần thoái trào, nhường chỗ cho tình cảm pha lẫn hài hước, cái bi được tiết chế, những ngôi sao phim bi như Ji Woo bắt đầu loay hoay. Cô muốn phá bỏ hình tượng hiền lành trước đây nhưng không đơn giản vì những vai diễn bi thương, buồn man mác của cô tạo dấu ấn sâu trong lòng khán giả. Cái bóng quá lớn của những Yoo Jin, Han Jung Seo... đè nặng khiến phim tình cảm, hài hước sau này của Ji Woo đều không thành công vang dội. Không bỏ cuộc, Ji Woo không ngừng tìm kiếm cách thay đổi bằng việc thử sức với hình ảnh mới. Cô tham gia các phim trong nước lẫn hợp tác với Trung Quốc, Nhật Bản.

Nữ hoàng bi thương Choi Ji Woo - Vinh quang nay còn đâu! - Ảnh 3.

Sau này, cô muốn thoát khỏi hình ảnh hiền lành, thánh thiện trên phim nhưng rất khó

Cho đến năm 2015, Cho Ji Woo tham gia phim "Trở lại tuổi hai mươi" (Twenty Again), cô mới tạo được sự thay đổi. Trong phim này, Ji Woo vào vai Ha Nora, sau thời gian chuyên tâm nội trợ, Nora quay lại trường đại học, thực hiện giấc mơ dang dở thuở thanh xuân của mình. Phim đạt mức tỉ lệ người xem trung bình là 5,5%, con số đáng mơ ước của phim chiếu trên kênh truyền hình cáp. Nó cũng đánh dấu cột mốc khán giả bắt đầu chấp nhận Ji Woo với hình tượng mới. Dẫu qua thời hoàng kim nhưng những nỗ lực, đam mê với nghề của "Nữ hoàng nước mắt" xứ Hàn vẫn khiến người hâm mộ trân trọng.

Cô đơn trên đường tình

Dốc hết tâm lực vì sự nghiệp, chuyện tình duyên của Choi Ji Woo lận đận. Cô đã 41 tuổi nhưng vẫn đi về đơn lẻ, không hạnh phúc đề huề như các đồng nghiệp trang lứa.

Là nữ diễn viên nổi tiếng, nhan sắc và tài sản không ít, Choi Ji Woo dù kín tiếng nhưng cũng vướng không ít các nghi án tình cảm, dù cô chưa lên tiếng thừa nhận và tin đồn vẫn chỉ mãi là tin đồn. Duy chỉ một lần "Nữ hoàng bi lụy" này thừa nhận chuyện tình cảm khi hẹn hò cùng Lee Jin Wook, bạn diễn trong phim "Air City". Lee Jin Wook thua Ji Woo 6 tuổi. Cuộc tình này là tâm điểm của giới truyền thông, thu hút sự chú ý của công chúng với nhiều bàn tán trái chiều về khoảng cách tuổi tác, khoảng cách độ nổi tiếng, giàu có...

Nữ hoàng bi thương Choi Ji Woo - Vinh quang nay còn đâu! - Ảnh 4.

Choi Ji Woo xinh đẹp nhưng đơn lẻ ngoài đời thực

Cuối cùng, do truyền thông đeo bám, áp lực dư luận, cả Ji Woo lẫn Jin Wook đều mệt mỏi, cả hai tuyên bố đường ai nấy bước vào năm 2011, sau 3 năm yêu nhau. Một thời gian sau, Ji Woo chia sẻ cô đang hẹn hò cùng một nam diễn viên khác nhưng muốn giữ bí mật, tránh vết xe đổ như mối tình trước. Nhưng xem ra chuyện tình bí mật này cũng chẳng đi đến đâu vì người hâm mộ vẫn thấy Ji Woo đơn lẻ, dốc sức tham gia các chương trình truyền hình thực tế, phim khác nhau.

Từng đau khổ vì chuyện tình yêu dang dở bởi công khai trước dư luận, Ji Woo khẳng định sẽ chẳng bao giờ công khai mối quan hệ của mình một lần nào nữa. "Tôi rất cô đơn những ngày này và muốn được yêu. Tôi không phiền nếu anh chàng đó làm việc trong ngành công nghiệp giải trí nhưng tôi không bao giờ muốn công khai mối quan hệ riêng của mình một lần nữa" - Choi Ji Woo từng khẳng định trên truyền thông.

Những người hâm mộ Choi Ji Woo đều mong cô tìm thấy tình yêu đời mình và sống hạnh phúc, không như những vai diễn bi thương trước đây của cô. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại nhìn nhận có lẽ do Ji Woo hóa thân quá nhiều vai diễn đẫm nước mắt nên chuyện tình duyên của cô cũng trắc trở như nhân vật trong phim.

Nữ hoàng bi thương Choi Ji Woo - Vinh quang nay còn đâu! - Ảnh 5.

Cô chưa tìm được một nửa đời mình


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước