Tác giả của Ông bà anh: 2017 sẽ đi học nhạc bài bản

N.A-Chủ nhật, ngày 01/01/2017 00:00 GMT+7

(Ảnh: N.A)

VTV.vn - Với những gì tạo được trong năm 2016 từ ca khúc Ông bà anh, Lê Thiện Hiếu đã trở thành nhân vật được lựa chọn cho cuộc trò chuyện đầu tiên trong năm 2017 của VTV News.

Nếu nhìn lại năm 2016, nói về một nhân vật đi lên từ chương trình truyền hình, có sức ảnh hưởng tích cực và lan toả trong cộng đồng thì cái tên không thể không nhắc đến là Lê Thiện Hiếu - thí sinh của chương trình Sing My Song - Bài hát hay nhất. Với ca khúc Ông bà anh, chỉ với hơn 3 phút trên truyền hình, Hiếu đã nổi tiếng. Ca khúc Ông bà anh của Hiếu được mở ở khắp nơi, được người nghe ở mọi lứa tuổi yêu thích, ca khúc thậm chí còn được Sở DG&ĐT TP.HCM đưa vào đề thi kiểm tra học kỳ 1 môn Văn dành cho học sinh khối 12, là một trong những ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2016...

Gặp Lê Thiện Hiếu sau một thời gian dài ca khúc Ông bà anh của tác giả này làm mưa làm gió trên truyền hình, trên các trang nghe nhạc và trên mạng xã hội nhưng có vẻ như, niềm vui trong Lê Thiện Hiếu vẫn còn rất lớn. Tác giả của ca khúc Ông bà anh đã nói những gì mình nhận được là một kỳ tích, một bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Tất cả những điều này đã được Lê Thiện Hiếu nói với một sự hồ hởi, phấn khởi và đầy năng lượng.

Nhìn lại năm 2016, điều Hiếu có thể nói lúc này là gì? Đấy là một năm như thế nào với bạn?

- Kỳ tích! Đó là một kỳ tích! Bản thân mình không thể tưởng tượng được. Đó là một bước ngoặt to lớn của cuộc đời. Như Hiếu và chị gái Hiếu vẫn nói đó là đêm Chủ nhật định mệnh. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn sau đêm hôm đó.

Tôi nhớ trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Hiếu đã dùng tới từ choáng váng để nói về thành công cũng như sự lan toả của ca khúc Ông bà anh. Có đúng là choáng váng không?

- Vâng. Phải nói là rất choáng váng.

Tác giả của Ông bà anh: 2017 sẽ đi học nhạc bài bản - Ảnh 1.

Hiếu còn nhớ cảm giác của mình vào buổi sáng ngày hôm sau - sau khi Ông bà anh lên sóng Sing My Song - Bài hát hay nhất, như thế nào không?

- Hiếu đã sốc lắm. Chương trình vừa phát sóng xong là mình đã nhận được điện thoại của phóng viên gọi rồi. Sau đó Hiếu phải tắt wifi, không dám bật lên vì nhận được nhiều thông báo quá. Đến hôm sau mở lên đúng 1 lần, thấy thông báo liên tục, sợ quá lại tắt đi. Vài ngày sau đó phóng viên gọi rất nhiều. 

Lúc đó Hiếu rất choáng, không biết phải sắp xếp mọi thứ như thế nào. Mọi thứ cứ ồ ạt đến và mình quá bỡ ngỡ. Cuộc sống đang rất bình yên thì bây giờ quá nhiều thứ ập đến nên bị bỡ ngỡ và stress. Hiếu áp lực và căng thẳng quá, không biết làm thế nào. Không trả lời phóng viên thì cũng không được mà trả lời hết thì cũng không được. Sau đó dần dần cũng quen vì có sự hỗ trợ của anh quản lý thí sinh. Bây giờ mọi thứ đang đi vào một trật tự nhất định. 

Nhìn lại Hiếu vẫn thấy quá đột ngột, quá bất ngờ. Hiếu không tưởng tượng được ca khúc của mình lại được đón nhận như vậy. Vòng thi đầu của các thí sinh bài nào cũng rất hay, rất chất. Bài của Hiếu lúc đó Hiếu tự đánh giá là sao nhạt thế, giai điệu sao mà cứ đều đều... trong khi có những bài giai điệu rất cao trào, rất hay, bài mình thì chẳng có đoạn cao trào nào cả. 

Có phải Hiếu mắc suy nghĩ văn người thì hay, văn mình thì dở không đấy?

- Hiếu tự nhận thấy là mình còn nhiều cái phải học hỏi. Mình thấy mình không bằng họ nên khi được đón nhận như vậy rất bất ngờ.

Tác giả của Ông bà anh: 2017 sẽ đi học nhạc bài bản - Ảnh 2.

Dường như ngay đến lúc này Hiếu vẫn còn quá cảm xúc và chân chưa chạm đất?

- Mọi thứ cần thời gian để thích ứng nhưng bây giờ Hiếu không còn quá choáng như những ngày đầu nữa rồi. (cười)

Bạn nghĩ mạng xã hội chiếm bao nhiêu phần trăm trong sự lan toả ca khúc của mình? 

- 90%.

90% cơ à? Bản thân Hiếu chỉ chiếm 10% thôi sao?

- Hiếu thấy mạng xã hội bây giờ sự lan toả rất kinh khủng. Thậm chí người ta đánh giá nhau thông qua chỉ một cái Like thôi. Bây giờ mọi người sống trên Facebook nhiều. 

Nhưng sự thành công rất nhanh chóng ấy cũng mang đến áp lực, khiến người ta chờ đợi và đòi hỏi ở Hiếu nhiều hơn đấy! 

- Hiếu đặt tinh thần là Ông bà anh nó đã thành công như vậy thì mình rất biết ơn ông trời đã cho mình cái may mắn ấy, biết ơn khán giả đã dành tình cảm cho bài hát ấy nhưng bản thân mình vẫn phải cống hiến hết mình. Nhưng khi viết mình không nên đặt áp lực mình phải viết hay hơn Ông bà anh. Bởi nếu mình đặt áp lực như thế thì nhạc nó sẽ mất đi sự chân thành, tự nhiên. Nên Hiếu cứ đúng theo cảm xúc của mình mà viết nhạc. Còn những bài hát sau mọi người có đón nhận như bài này không thì mình cũng không dám kỳ vọng là sẽ đón nhận như bài này. Hiếu không kỳ vọng quá cao vì sợ thất vọng. Mình chỉ cố gắng viết nhạc hết mình và viết với sự tâm huyết nhất có thể.

Nhưng áp lực nó cũng có khía cạnh tích cực đấy chứ?

- Tích cực là nó giúp mình nghiêm túc hơn và tập trung hơn. Có trách nhiệm hơn.

Tác giả của Ông bà anh: 2017 sẽ đi học nhạc bài bản - Ảnh 3.

Tới lúc này Hiếu hài lòng chứ?

- Hiện tại Hiếu có một cuộc sống rất thanh thản khi được là chính mình, khi được theo đuổi đam mê của mình. Hiếu sống rất thanh thản khi được là chính con người mình, không phải là ai khác. 

Quan điểm sống của Hiếu?

- Hiếu có một quan điểm là khi muốn dừng lại thì hãy nhớ lý do mà ta bắt đầu. Luôn luôn nhắc nhở bản thân mình như vậy để không bao giờ nghĩ đến chuyện lùi bước. 

Và điều Hiếu mong đợi trong năm 2017?

- Với năm 2016 Hiếu đã có một bước ngoặt lớn - một bước ngoặt khiến mình cực kỳ hạnh phúc và gia đình cũng rất hạnh phúc khi thấy mọi người đón nhận mình như vậy. Với năm 2017, kế hoạch của Hiếu là sẽ đi học âm nhạc thật bài bản, hy vọng sẽ sáng tác thêm được tác phẩm hay và mong showbiz sẽ bình yên không thì mình sợ lắm. (cười lớn) 

Hiếu sẽ cố gắng nhiều hơn để không phụ sự mong đợi và tình cảm mọi người dành cho mình.

Cảm ơn Lê Thiện Hiếu!

Quý vị độc giả có thể xem thêm các thông tin và tương tác với các chương trình giải trí của VTV qua Fanpage VTV Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước