Chuyện tình tuyệt đẹp nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Trang Quỳnh, Nam Châu (VTV9)-Thứ năm, ngày 05/05/2016 17:16 GMT+7

VTV.vn - Trên tuyến biên giới Mộc Hóa, tỉnh Long An, ai cũng biết đến câu chuyện tình tuyệt đẹp của ông Hai Đời và bà Som Nuol.

Cưới chồng người Việt, bà Som Nuol lấy tên là Huỳnh Thị Hương. Bà nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ của mình. Cặp vợ chồng người Việt và Campuchia này nên duyên đã 45 năm nhưng chưa to tiếng với nhau bao giờ. Bữa cơm thường ngày của hai ông bà tuy đơn sơ, giản dị nhưng không khí lúc nào cũng ấm áp và tràn ngập tiếng cười.

Thương vợ xa quê, nhớ đồng bào, nhớ tiếng mẹ đẻ, ông Hai Đời dựng chiếc chòi nhỏ để người dân hai bên biên giới có chỗ ngơi nghỉ, thăm nhau. Ở đây, họ cùng bàn chuyện làm ăn, nghêu ngao câu hát. Người Campuchia nói tiếng Việt, người Việt lại nói tiếng Campuchia .Cuộc sống hai bên biên giới bình yên mỗi ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước