Các chai thủy tinh được xếp chồng lên nhau và liên kết bằng xi măng. Ngôi nhà cao 3m, dài 8m nhưng rộng đến 9m gồm một phòng ngủ, một phòng bếp và một nhà tắm.
Ý tưởng làm nhà từ chai này được chị bắt đầu khi nhìn thấy có nhiều chai thủy tinh bị bỏ đi trong thị trấn. Ngôi nhà này như là món quà mà chị Martins muốn làm để dành tặng cho trai quá cố của mình. Hiện khung ngôi nhà đã hoàn tất nhưng chị cho biết sẽ tiếp tục tận dụng các vật liệu tái chế khác để làm đồ nội thất.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)