Tạm giữ đối tượng đạp xích lô “chặt chém” du khách Nhật Bản

Nhật Phương - Tuấn Anh (VTV9)Cập nhật 20:07 ngày 06/08/2019

VTV.vn - Chỉ một đoạn đường ngắn từ chợ Bến Thành tới đường Tôn Đức Thắng (TP.HCM), cụ ông Oki Toshiyuki đến từ Tokyo, Nhật Bản đã bị một người lái xích lô thu đến 2,9 triệu đồng.

Đi một cuốc xích lô 5 phút mất ngay gần 3 triệu đồng, đây chắc hẳn là chuyện khó có du khách Việt nào gặp phải, nhưng đáng buồn là điều này đã xảy ra với một du khách Nhật Bản khi tới thăm TP.HCM. Sau khi cụ ông Oki Toshiyuki cung cấp lộ trình và thời gian di chuyển, Công an phường Bến Nghé, TP.HCM đã tìm được những người bị nghi vấn liên quan.

Đến sáng 6/8, qua công tác đấu tranh và trích xuất lại camera, người lái xích lô mới thừa nhận hành vi "chặt chém" du khách trên. Sự việc này không chỉ ảnh hưởng tới khách du lịch mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh du lịch Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong năm 2018, có tới 8.000 trường hợp du khách quốc tế bị chèo kéo, đeo bám. Trong 6 tháng đầu năm 2019, có 2.600 trường hợp, trong đó có 50 trường hợp phải tới trạm thông tin du lịch báo cáo. Dù ít hay nhiều, những hành động này đang làm xấu hình ảnh thành phố du lịch mà chính quyền cũng như người dân TP.HCM đang dày công xây dựng.


Đi xích lô, khách nước ngoài bị 'chặt chém' 2,9 triệu đồng Đi xích lô, khách nước ngoài bị "chặt chém" 2,9 triệu đồng

VTV.vn - Chiều 4/8, cụ ông Oki sống (Tokyo, Nhật Bản) đi xích lô từ chợ Bến Thành, TP.HCM về một khách sạn gần đường Tôn Đức Thắng đã bị "chặt chém" 2,9 triệu đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.