TP.HCM: cứu sống bệnh nhân Campuchia suýt chết vì tự mua thuốc uống

Nhật Phương (VTV9)Cập nhật 09:08 ngày 23/05/2019

Một bệnh nhân Campuchia vừa được các bác sĩ TP.HCM cứu sống sau khi suýt chết vì tự ý mua thuốc cảm sốt.

VTV.vn - Bệnh viện Quốc tế City (Quận Bình Tân, TP.HCM) vừa cứu sống một bệnh nhân người Campuchia rơi vào tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp vì tự ý mua thuốc cảm sốt về uống.

Bệnh nhân là ông Oum Sokun 48 tuổi, quốc tịch Campuchia nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng phải thở máy kiểm soát, phù toàn thân, không có nước tiểu, hồng ban xuất huyết chằng chịt trên người cùng với sang thương hoại tử da nghiêm trọng.

Theo người nhà, nguyên nhân do khi người đàn ông này bị cảm, người mệt mỏi nên tự ra nhà thuốc tây mua thuốc cảm sốt về uống. Bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Campuchia. Sau 5 ngày điều trị tình trạng bệnh càng lúc càng nặng dần nên đã được chuyển từ Campuchia qua Việt Nam để điều trị. Tại đây các y bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị hội chứng Stevens -Johnson, một loại phản ứng da nặng và hoại tử thượng bì nhiễm độc nguyên nhân do dị ứng thuốc, dẫn đến tổn thương đa cơ quan như hôn mê do tổn thương hệ thần kinh trung ương, suy thận cấp nặng, suy sụp chức năng đông máu...

Hiện tại bệnh nhân đã hồi phục, có thể tự thở tốt qua đường mũi, ăn uống khá qua đường miệng, được chuyển khoa Ngoại tiếp tục chăm sóc và điều trị. Tuy nhiên đây cũng là bài học cảnh báo cho người dân, không nên tự ý mua thuốc uống mà không có chẩn đoán của bác sĩ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.