Cặp lá yêu thương: "Cô tấm" của mẹ

Quỳnh Nga, Quang Hải-Thứ ba, ngày 20/09/2022 19:44 GMT+7

VTV.vn - Rửa bát, nấu cơm, giặt quần áo, quét sân, đôi chân của "cô tấm" 9 tuổi Trương Thị Mỹ Loan cứ thoăn thoắt quanh nhà, làm mọi việc để đón mẹ về sau giờ đi làm.

Em Trương Thị Mỹ Loan, tại xã Cư Prông, Huyện Eakar, mất bố từ khi mới 3 tuổi. Anh trai đi làm ở xa. Ở nhà chỉ có 2 mẹ con, hàng ngày mẹ vẫn đi làm nương trên bãi.

Thương mẹ đi làm vất vả nuôi em ăn học, Loan luôn cố gắng vừa học thật giỏi, vừa giúp mẹ việc nhà, đôi khi theo mẹ đi làm.

Cặp lá yêu thương: Cô tấm của mẹ - Ảnh 1.

Thương mẹ bởi bố mất từ khi Loan còn nhỏ, anh trai lại đi làm xa, có khi cả năm mới về, mình mẹ ở nhà trông em, nuôi em ăn học, bởi vậy, giúp mẹ việc nhà và cố gắng học là những điều tối thiểu em có thể làm cho mẹ.

Trong nhà, đến chiếc bàn học để ngồi đúng tư thế cũng chẳng có nhưng khi hỏi em có cảm thấy thiếu gì không, câu trả lời của em lại là sự vắng mặt của bố.

Cặp lá yêu thương: Cô tấm của mẹ - Ảnh 2.

Hàng ngày, Loan tự đi học trên chiếc xe đạp màu hồng mẹ tặng sau năm lớp 1 cố gắng đạt học sinh xuất sắc. Thành tích ấy được em giữ đã 4 năm nay. Không chỉ vậy, em còn là lớp trưởng, được thầy cô tin tưởng kèm cặp các bạn khác ở trong lớp.

Ước muốn của Loan là trưởng thành nhanh hơn để giúp mẹ, học để sau này kiếm được nhiều tiền giúp mẹ.

Cặp lá yêu thương: Cô tấm của mẹ - Ảnh 3.

Từ động lực là chiếc xe đạp để đi học mỗi ngày đến động lực báo hiếu để mẹ đỡ vất vả, chưa dám ước mơ xa hơn nhưng đó là động lực để Mỹ Loan vẫn hàng ngày tới trường, quyết không bỏ con đường học tập, để hướng tới một tương lai tươi sáng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước