Cặp lá yêu thương: Hai chị em quanh năm suốt tháng sống xa ba mẹ

Hương Giang, Vương Cơ-Thứ ba, ngày 21/02/2023 16:36 GMT+7

VTV.vn - Trong căn nhà cấp 4, hai chị em Thúy quanh năm suốt tháng lầm lũi ở với nhau, chờ ba mẹ đi làm ăn xa trở về.

Giữa hoang vu đại ngàn, từ muôn vàn gian khó khăn, biết bao người dân ở xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi phải rời quê hương để kiếm sống. Cũng bởi vậy mà biết bao đứa trẻ từ khi lọt lòng đã phải xa cha, xa mẹ. Thiếu thốn về vật chất với những đứa trẻ này đôi khi chẳng bằng những thiếu thốn về tình cảm gia đình.

Hai chị em Đinh Thị Thúy (xã Sơn Kỳ, Sơn Hà) là một trong những trường hợp phải chịu thiệt thòi như vậy.

Cặp lá yêu thương: Hai chị em quanh năm suốt tháng sống xa ba mẹ - Ảnh 1.

Nhà có 4 người nhưng trong căn nhà cấp 4, quanh năm suốt tháng chỉ có hai đứa trẻ nhỏ lầm lũi ở với nhau. Từ ngày ba mẹ đi làm xa, công việc gì cũng đến tay chị cả. Thương em ăn không đủ, thỉnh thoảng Thúy đi lượm nhặt ve chai kiếm thêm tiền sống qua ngày. Cứ thế, hai tấm thân bé nhỏ ngày ngày đội nắng đội mưa nhặt nhạnh chờ ba mẹ về.

Niềm vui với Thúy không chỉ nằm ở món quà nhỏ bé mỗi khi mẹ về mà đoàn tụ mới là niềm hạnh phúc ánh lên trong ánh mắt hoan vui của hai chị em Thúy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước