Chợ Hoa Quảng Bá trầm vắng trong ngày 20/11

Nguyễn Minh-Thứ bảy, ngày 20/11/2021 11:45 GMT+7

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thị trường hoa tươi 20/11 tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội vô cùng trầm lắng, không còn cảnh chen chúc như mọi năm.

Chợ Hoa Quảng Bá trầm vắng trong ngày 20/11 - Ảnh 1.

Anh Mạnh, chủ cửa hàng hoa tại chợ cho biết so với những năm trước, sức mua hoa ngày 20/11 năm nay chỉ bằng 30%. "Vì dịch bệnh vẫn diễn biến khá phức tạp nên cửa hàng cũng chỉ dám nhập vừa đủ lượng hoa để bán giữ chân khách hàng", anh Mạnh nói.

Chợ Hoa Quảng Bá trầm vắng trong ngày 20/11 - Ảnh 2.

"Giờ có dịch nên chúng tôi đã giảm giá hoa rất nhiều so với thời gian trước. Hoa ly tai nhọn đã giảm giá từ 150 nghìn đồng xuống 70 nghìn đồng, thậm chí 50 nghìn đồng mà vẫn ế. Nhưng lượng hàng bán ra vẫn rất chậm", chủ một cửa hàng bán hoa tại đây cho biết

Chợ Hoa Quảng Bá trầm vắng trong ngày 20/11 - Ảnh 3.

"Giờ có dịch nên chúng tôi đã giảm giá hoa rất nhiều so với thời gian trước. Hoa ly tai nhọn đã giảm giá từ 150 nghìn đồng xuống 70 nghìn đồng, thậm chí 50 nghìn đồng mà vẫn ế. Nhưng lượng hàng bán ra vẫn rất chậm", chủ một cửa hàng bán hoa tại đây cho biết

Chợ Hoa Quảng Bá trầm vắng trong ngày 20/11 - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Ngọc Anh, ở Tây Hồ cho biết, vào những dịp này thường giá hoa tươi rất đắt nhiều khi không được đẹp như mong muốn, nhưng chị vẫn chọn mua hoa để tặng thầy cô giáo nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cầu chúc các thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và có nhiều cống hiến trong công cuộc trồng người.

Trong những ngày này, hoa sao, baby doll, hồng Đà Lạt lên ngôi vua, đua sắc thắm trong chợ...

Chợ Hoa Quảng Bá trầm vắng trong ngày 20/11 - Ảnh 5.
Chợ Hoa Quảng Bá trầm vắng trong ngày 20/11 - Ảnh 6.
Chợ Hoa Quảng Bá trầm vắng trong ngày 20/11 - Ảnh 7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước