Đêm không ngủ của các phạm nhân trước ngày đặc xá

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/09/2021 10:17 GMT+7

VTV.vn - Đêm 31/8, nhóm phóng viên đã có mặt tại Trại tạm giam số 1, CATP Hà Nội để ghi lại những hình ảnh và câu chuyện của những phạm nhân trước ngày được đặc xá.

Phòng giam số 3 có 2 phạm nhân được đặc xá. Hôm nay phòng chia tay 2 người. Không nước, không bánh kẹo, chỉ có những người cùng gắn bó những ngày ở đây.

Anh Lê Xuân Dũng (thôn 6, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) nhỏ tuổi nhất được đặc xá đợt này. Anh trước từng học một trường cao đẳng, vào tù do uống rượu, gây tai nạn giao thông.

Anh Lê Xuân Dũng chia sẻ rằng: "Em sẽ nói với bố mẹ, con về rồi đây. Em có ước mơ làm nhà cho bố mẹ và cưới vợ, về em sẽ thực hiện, chắc chắn sẽ làm được".

Tại Trại tạm giam số 1 có 230 phạm nhân, 33 người được đặc xá. Do tình hình dịch bệnh, CATP Hà Nội sẽ tổ chức đưa người được đặc xá về với các gia đình, không tổ chức người thân đón tại trại.

Đã gần 12h đêm, đêm nay nhiều phạm nhân không ngủ. Nhiều người nhà của phạm nhân được đặc xá có lẽ cũng không ngủ.

Cánh cửa trại giam đóng lại, cánh cửa cuộc đời mở ra, về với người thân và những ước mơ dang dở, họ sẽ viết tiếp chính ước mơ ấy bằng sự tự tin và tự trọng của mình.

Đặc xá năm 2021: Quyết định nhân văn đặc biệt, đầy ý nghĩa Đặc xá năm 2021: Quyết định nhân văn đặc biệt, đầy ý nghĩa

VTV.vn - Báo điện tử VTV News trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết "Đặc xá năm 2021: Quyết định nhân văn đặc biệt, đầy ý nghĩa" của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước