Mái nhà của những động vật bị bỏ rơi

Lan Anh, Nguyên Du

26/04/2021 10:11 GMT+7

VTV.vn - Một người phụ nữ nghèo ở phường 3, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long yêu thú cưng hơn cả bản thân mình, dám nhường những gì tốt đẹp nhất của mình cho bầy chó, mèo.

Bà Nguyễn Thị Lan, nay đã U70, hoàn cảnh nghèo khó nhưng bà vẫn gồng mình nuôi đến 30 miệng ăn. Sáng nào cũng vậy, trên chiếc xe đạp cà tàng, bà mưu sinh len lỏi qua từng ngõ hẻm nhặt ve chai, bán lấy tiền mua thức ăn cho bầy chó, mèo ở nhà.

Trong số này những con vật bà Lan nuôi, có con bà nhặt về từ thùng rác khi còn đỏ hỏn, có con thì bệnh tật hoặc bị chủ cũ ngược đãi đầy thương tích. 

Chỉ cần về với bà, con vật nào cũng được ăn no, được Bà Lan chữa bệnh, chăm sóc tận tình.

Cứ thế suốt hơn 40 năm qua, bà vẫn lặng lẽ nuôi hết lứa này sang lứa khác. 

Tin liên quan

Tình yêu thương, sự chăm sóc tận tâm của nhân viên Thảo Cầm Viên đối với động vật

Tình yêu thương, sự chăm sóc tận tâm của nhân viên Thảo Cầm Viên đối với động vật

VTV.vn - Các nhân viên trong vườn thú tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn luôn dành tình yêu thương, sự chăm sóc tận tâm với những con thú, gắn bó với nghề chăm sóc động vật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.