Màu xanh áo lính tại Trà Leng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/11/2020 20:13 GMT+7

VTV.vn - Với những người lính, việc tìm kiếm các nạn nhân không chỉ là nhiệm vụ mà đã trở thành sự thúc giục từ trong tâm khảm mỗi người.

Một nhóm các chiến sĩ tập hợp đội ngũ để đổi ca cho ê-kíp đã hoạt động liên tục 4 giờ đồng hồ giữa đất đá bùn lầy mưa dầm tại khu vực tìm kiếm nạn nhân ở thôn 1 xã Trà Leng. Mỗi ngày có 6 kíp tìm kiếm của các phân đội lực lượng vũ trang Quân khu 5 phối hợp cùng một số đơn vị khác thay nhau sới lật từng tảng đá, miếng gỗ, vũng lầy với hy vọng thấy được dấu tích các nạn nhân.

Tìm kiếm trong điều kiện nguy cơ sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Ban Chỉ huy Quân khu 5 đã tổ chức các điểm chốt gác từ xa nhằm kịp thời cảnh báo, ứng phó trước các dấu hiệu bất thường của tự nhiên.

Màu xanh áo lính tại Trà Leng - Ảnh 1.

Lực lượng bộ đội đào bới bằng tay để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Dân trí.

Những người lính chia sẻ rằng khi còn một nạn nhân phải nằm dưới những thước đất lạnh, chưa được đưa về với gia đình thì các anh tự xác định mình chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Cách điểm sạt lở khoảng 100m, điểm trường Nóc Ông Lục, thuộc trường Tiểu học Trà Leng trở thành điểm chỉ huy trực tiếp của công tác tìm kiếm. Kể từ khi thảm nạn xảy ra, 24/24h đều có những bóng áo lính tại hiện trường.

Áo quần chẳng kịp khô vì những cơn mưa rừng, bữa cơm ăn vội, giấc ngủ cũng tranh thủ lúc đổi ca, mọi tâm trí của những người lính lúc này chỉ hướng về các nạn nhân chưa được tìm thấy.

Sử dụng thiết bị bay không người lái tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở Trà Leng Sử dụng thiết bị bay không người lái tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở Trà Leng

VTV.vn - Hiện diện tích tìm kiếm là hơn 200 ha mặt nước, lượng rác dày khoảng 40cm phủ kín mặt hồ, mặt sông nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước