Ngày bế giảng 30 năm trước khác gì với thế hệ smartphone?

Nguyễn Nga, Hải Yến-Thứ năm, ngày 16/07/2020 17:11 GMT+7

VTV.vn - Ngày bế giảng, với mọi thế hệ học sinh, luôn gợi nhớ về một bầu trời kỷ niệm. Với những cô cậu học trò cuối cấp, đây là thời khắc thiêng liêng với cả nước mắt, nụ cười.

Những bộ ảnh kỷ yếu sáng tạo với thật nhiều màu sắc. Những cô cậu học trò trang điểm rực rỡ cầm smartphone lưu giữ những khoảnh khắc ngày bế giảng. Đó là những hình ảnh về ngày bế giảng ngày nay. Thế còn ngày chia tay của 30 năm về trước thế nào?

Ngày bế giảng 30 năm trước khác gì với thế hệ smartphone? - Ảnh 1.

Ông Đinh Đức Thiện - Cựu học sinh trường PTTH Nguyễn Huệ, Hà Nội chia sẻ thời của ông, chụp ảnh là một thứ xa xỉ. Ảnh chỉ là màu trắng, đen. Chân đi dép tông, mặc quần sắn ống, thêm đạo cụ là chiếc đàn guitar, sang hơn thì có thêm chiếc xe đạp là phong cách chụp ảnh của hơn 30 năm về trước.

Ngày bế giảng 30 năm trước khác gì với thế hệ smartphone? - Ảnh 2.

Còn những cô cậu học trò thế hệ 8x, họ làm gì để lưu giữ những kỷ niệm mùa hạ cuối? Đó là viết hết lên áo đồng phục, viết cả lưu bút lên áo dài. Có người mang sơn rồi ép sơn lên tay và ấn vào áo dài.

Ngả mũ trước các bạn học sinh với những bộ ảnh kỷ yếu độc, lạ Ngả mũ trước các bạn học sinh với những bộ ảnh kỷ yếu độc, lạ

VTV.vn - Lấy cảm hứng từ các bộ phim nổi tiếng hay trở về với màu sắc của những bộ trang phục truyền thống, các bạn học sinh đang có những sáng tạo riêng cho những bộ ảnh để đời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước