Thắm tình quân dân nơi biên giới

Quốc Thái-Thứ ba, ngày 06/02/2024 18:14 GMT+7

VTV.vn - Những năm qua, lực lượng BĐBP trên cả nước đã có nhiều phong trào, mô hình, cách làm hay để giúp cho nhân dân khu vực biên giới từng bước thoát nghèo, có cuộc sống ấm no.

Những món quà ngay thềm năm mới

Chiều cuối năm, căn nhà nhỏ của gia đình ông bà Nguyễn Văn Tiền và bà Nguyễn Thị Kiển ở giáp biên giới Việt Nam - Campuchia như sôi động hẳn lên bởi món quà mà cả cuộc đời ông chưa bao giờ dám mơ - một căn nhà trị giá 80 triệu đồng. Do cận Tết nên việc xây nhà mới để gia đình ông bà Kiển đón xuân không thể kịp. Vì thế, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hà Tiên đã cử 1 tổ công tác đến tiếp giúp thu dọn đồ đạc, chỉnh trang lại nhà cửa khiến ông bà rất vui mừng.

Không được tặng nhà nhưng cả tuần nay ông Tăng Văn Phá ngụ phường Pháo Đài, TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang lại có niềm vui khác. Đó là suốt ngày quanh quẩn lo đi cắt cỏ, chăm bẵm con bò giống mà chương trình: "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2024 trao tặng - cũng là mô hình trao sinh kế hỗ trợ các hộ đồng bào nghèo nơi biên giới. Mở ra cánh cửa cho người dân theo hướng chăn nuôi, cũng là con đường dẫn đến thoát nghèo, để vươn lên khấm khá.

Tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Biên phòng tỉnh Kiên Giang nói riêng và lực lượng biên phòng cả nước đã và đang thực hiện hang ngàn dự án hỗ trợ cho người nghèo để giúp đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Những món quà dù nhỏ nhưng dư âm, sức lan tỏa rộng khắp…

Mùa Xuân, mùa của yêu thương, của nghĩa tình, chia sẻ! Và những món quà ngay thềm năm mới đã thắp lên niềm hy vọng về những điều tốt đẹp; khiến cho mỗi người dân nơi biên giới thấy ấm lòng hơn trước nghĩa tình quân dân, về truyền thống đoàn kết nhân ái trong đời sống, để từ đó lan rộng mãi trong xã hội.

Bằng trách nhiệm và tấm lòng người lính, những năm qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ là bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng trên cả nước đã có nhiều phong trào, mô hình, cách làm hay để giúp cho nhân dân khu vực biên giới từng bước thoát nghèo, có cuộc sống ấm no.

Từ năm 2016-2023, bộ đội biên phòng đã tặng:

- Gần 500 căn nhà "Mái ấm cho người nghèo biên giới"

- Hơn 300 con bò giống cho hộ gia đình nghèo

- Hơn 100 công trình dân sinh nơi biên giới

- Hơn 3.000 suất học bổng cho các cháu trong chương trình "Nâng bước em đến trường, con nuôi biên phòng"

- Tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Những con số trên đã phần nào nói lên tấm lòng và sự tận tụy với dân của chính lực lượng Bộ đội Biên Phòng. Góp phần tạo nên diện mạo và sức sống mới cho hàng ngàn gia đình ở vùng cao biên giới, nhất là vùng đồng bào dân tộc ít người.

Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản

Khi nghe tin Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cùng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân, rất đông bà con các dân tộc như: Mơ Nông, Dao, Mông; ở các xã biên giới đã đăng ký để các bác sỹ khám bệnh. Do lượng người đến rất đông nên các bác sỹ đã phải kê hàng chục bàn ra khắp hành lang của trạm y tế xã để có thể phục vụ khám bệnh cho người dân được nhanh và tận tình nhất có thể.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Nghĩa - Phó trưởng khoa Y, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Đại học Y Dược, TP Hồ Chí Minh - cho biết: "Cho đến sáng hôm nay, tổng số chúng tôi đã khám được 278 bệnh nhân, các bệnh chúng tôi lên đây khám là các bệnh nội khoa như bệnh phổi, bệnh tim mạch bệnh tiêu hóa, bệnh thận và điều chúng thôi thấy là bà con rất náo nức, chính vì vậy chúng tôi càng phải khám kỹ hơn, đánh giá chắc hơn, chu đáo hơn để phục vụ cho bà con".

Những ngày cuối năm, sắc xuân của đất trời dường như về sớm hơn trên những dải biên cương của Tổ quốc. Và dù Tết đã cận kề nhưng những người lính mang quân hàm xanh - vẫn đang ngày đêm cùng với cư dân biên giới bám trụ nơi biên cương, giữ từng đường biên, cột mốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới.

Thắm tình quân dân nơi biên giới

Bất kể ngày thường hay ngày lễ tết, chị Ên, trú tại thôn Bu Dăr, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức của tỉnh Đăk Nông và người hàng xóm vẫn không quên công việc của mình: Cùng các chiến sỹ trên chốt đi kiểm tra mốc giới.

Từ mảng rẫy café này nhìn ra cánh rừng phía xa kia là đất bạn Campuchia. Đường mòn, lối mở qua lại biên giới cũng rất nhiều. Trước đây, nơi đây là điểm nóng về tình trạng gây rối, vượt biên trái phép. Để giữ vững an ninh biên giới, lực lượng biên phòng đã thành lập những tổ tự quản đường biên, chủ yếu là số bà con có rẫy trên tuyến biên giới... Đến giờ thì tinh thần ý thức trách nhiệm, cảnh giác của người dân được nâng lên rõ rệt.

Đường biên giới mùa này nắng vàng như rải mật, những đồi café, những rẫy hồ tiêu vừa qua mùa thu hoạch. Sắc xuân cũng đang gõ cửa từng nhà. Nhưng với người chiến sĩ biên phòng, họ đón xuân cùng đồng đội, vui cùng niềm vui của nhân dân, đón thời khắc giao thừa nơi vọng gác, trên những cung đường tuần tra,... để mùa xuân nơi biên giới, mùa xuân dân tộc luôn trường tồn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước