Vụ cháu bé 12 tuổi sinh con ở Hà Nội: Nước mắt người cha

Nguyễn Quân-Thứ năm, ngày 18/04/2024 19:41 GMT+7

Người cha chia sẻ sự việc của con gái.

VTV.vn - “Bằng tuổi con, các bạn đồng trang lứa cắp sách đến trường đi học, nô đùa, vui chơi. Còn con tôi…”, giọng người cha nghẹn lại.

Ngày 17/4, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi, ở xã Tam Hiệp) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai. Nghi phạm liên quan đến vụ việc trên cũng bị ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chiều cùng ngày, anh Đ.N.A. (bố cháu L) đưa con gái vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để hạ sinh. Tâm trạng rối bời, lo lắng cho con gái khi còn quá nhỏ phải bước vào hành trang mới làm mẹ.

Ngồi ngoài phòng sinh, gạt nước mắt, anh N.A kể, từ đầu tháng 1, anh thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường ở phần bụng. Người thân cũng thắc mắc nên anh đã nhờ người mua que thử thai để L kiểm tra.

"Nhận tin con có thai tôi như chết lặng. Hơn 1h đồng hồ tôi ngồi nói chuyện với con về cái thai cháu chỉ nhắc đúng một cái tên. Nghe con kể lại sự việc bị người đàn ông xâm hại mà tôi đau đớn", anh N.A nói và cho biết, đến sáng 6/1, anh quyết tâm dẫn con gái ra trình báo Công an xã Tam Hiệp.

Vụ cháu bé 12 tuổi sinh con ở Hà Nội: Nước mắt người cha - Ảnh 1.

Cháu L đã hạ sinh con trai thành công.

Sau khi biết tin, anh N.A dẫn con gái đến một bệnh viện ở huyện Thanh Trì, định bỏ bào thai. Song lúc này thai nhi được 24 tuần 2 ngày, bác sĩ thông báo không thể bỏ. Do vậy, anh quyết đưa con lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để thăm khám.

Trong vài tháng qua, anh N.A từng nghĩ sẽ cho đứa trẻ đi làm con nuôi, nhưng lại sợ sau khi con gái lớn hỏi về đứa bé anh không biết giải thích sao nên lại thôi.

"Nghĩ đến con, cháu ngoại lòng tôi quặt thắt. Sợ sau con, cháu, trách mình nên dù có đói khổ tôi cũng không dám cho đứa bé đi", người cha nói.

Hằng ngày, người cha chỉ nghĩ bụng của con to lên do con ăn nhiều chứ không nghĩ con bị người khác xâm hại dẫn đến có thai. Nói đến đây, người cha tự trách bản thân khi không dành nhiều thời gian chăm sóc con.

"Tôi có 2 cháu, L là con út trong gia đình. Nhưng đến năm 2013, vì mâu thuẫn, mẹ các cháu bỏ nhà đi biệt tăm đến giờ. Cũng kể từ đó, tôi một mình bươn trải để nuôi các con", anh N.A kể.

Chịu cảnh "gà trống nuôi con", anh làm lụng đủ mọi việc, tính toán chi tiêu trong khoản lương 8 triệu đồng/tháng, để chăm lo cho 2 con. Điều anh N.A lo ngại nhất là khi giữ lại cháu ngoại, anh sợ con gái không có kiến thức để chăm con vì cháu còn quá bé.

"Bằng tuổi con, các bạn đồng trang lứa cắp sách đến trường đi học, nô đùa, vui chơi. Còn con tôi…", giọng người cha nghẹn lại, nước mắt chảy dài.

Sau sự việc, anh N.A đã đưa hai con đi thuê nhà mới. Bởi anh không muốn căn nhà cũ là nơi ám ảnh của con gái.

Đến 17h30 chiều 17/4, cháu L đã hạ sinh con trai thành công, mẹ tròn con vuông, bé nặng hơn 3kg.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước