Phim dài tập

Bên kia sông

Đơn vị sản xuất : Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS)

Người thực hiện : HÃNG PHIM TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH TFS

Thời lượng : 45.00 phút

Bên kia sông là kịch bản của hai nhà báo (Minh Diệu - Nguyên là Đại úy công an TP.HCM – Ngô Hoàng Giang (TBT Tạp chí VHNT). Đây là hai tác giả đã có nhiều kịch bản được dựng thành phim của Hãng phim TFS. Lê Tuấn xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, cha mẹ mất sớm nên Tuấn sống với người chú làm nghề vá chài lưới bên sông. Sau này, người chú cũng không cưu mang được nên Tuấn trôi dạt vào xã hội đen. Trưởng thành từ các băng đảng cùng sự gian xảo của mình, Lê Tuấn nhanh chóng phất lên bằng nghề cho vay nặng lãi, đánh bạc, và trở thành tên cầm đầu trong thế giới ngầm và chuyển sang kinh doanh địa ốc, thực chất là để “rửa tiền”, những đồng tiền kiếm được từ hoạt động xã hội đen và nhằm che đậy lớp vỏ bọc của mình. Dưới vỏ bọc của giám đốc công ty địa ốc Thành Đạt, với đồng tiền trong tay, Tuấn có thể đổi trắng thành đen, mua chuộc, làm tha hóa nhiều cán bộ chủ chốt của nhiều cơ quan, ban ngành từ thành phố đến Trung ương. Lê Tuấn vốn là người đào hoa, thay người tình như thay áo, nên hắn sẵn sàng bỏ hàng núi tiền để “săn” người đẹp nhưng sẵn sàng dứt bỏ khi chán. Mặt khác, Tuấn cũng là con người đa sầu đa cảm, dễ rung động, thường bí mật giúp đỡ các hoàn cảnh đáng thương. Tuấn được giới xã hội đen vừa kính nể, vừa khiếp sợ và được giới giang hồ gọi là “anh Hai”. Vòng xoáy mà Tuấn tạo ra vô hình vạn trạng như một mạng nhện cuốn hút nhiều nạn nhân, nhiều thành phần xã hội lao vào như một ma trận khó cưỡng lại được. Dưới trướng của Tuấn là Ngọc Đen, một tay giang hồ phía Bắc được Tuấn cứu trong một lần đụng độ. Mang ơn cứu mạng, Ngọc Đen nguyện là một đệ tử trung thành luôn làm theo mệnh lệnh của Tuấn mà không cần biết lý do. Ngọc Đen tổ chức mạng lưới bên dưới để hoạt động đánh bạc, tổ chức đá gà, cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá, và… tổ chức giết người khi có lệnh của anh Hai Lê Tuấn. Để che đậy các hoạt động phạm tội của mình, Tuấn lên danh sách các cán bộ cao cấp trong cơ quan bảo vệ pháp luật để tiếp cận, mua chuộc. Tuấn dùng tiền, gái, nhà cửa hoặc tạo điều kiện cho họ thăng quan tiến chức nhằm tạo lớp vỏ bọc chắc chắn để bảo vệ và bao che, thậm chí làm sai lệch kết quả điều tra các hoạt động phạm pháp có liên quan đến Lê Tuấn. Tuấn là người rất giỏi về tâm lý nên các cán bộ nằm trong đích ngắm đều được hắn nghiên cứu, tìm gót chân Asin để đánh vào điểm yếu và thực tế không ai thoát khỏi cái bẫy khi Tuấn cố tình giăng ra. Lê Tuấn cũng gặp nhiều thế lực chống đối, tranh giành địa bàn làm ăn, muốn chứng tỏ vai trò thủ lĩnh trong thế giới ngầm. Khi không dàn xếp được, Lê Tuấn lạnh lùng ra lệnh cho đàn em trừ khử. Lê Tuấn là người rất hay tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Hắn được biết đến với tư cách là một doanh nhân thành đạt, có trách nhiệm với cộng đồng. Trong các hoạt động cứu trợ thiên tai, bão lụt, xây nhà tình thương, tình nghĩa, Tuấn đều tham gia đóng góp rất nhiệt tình nên trong mắt các quan chức, Lê Tuấn là một doanh nhân thành đạt, có nhiều đóng góp cho xã hội. Minh Thùy - vợ Tuấn là một phụ nữ hiền lành, chất phác. Cô nhiều lần phát hiện thói trăng hoa của chồng nhưng không thể làm gì được. Ngoài ra, Minh Thùy cũng biết được tội ác của chồng nhưng không dám tố cáo vì sợ ảnh hưởng đến 2 đứa con gái. Đến khi tình cờ phát hiện chồng ra lệnh giết người, cô mới bừng tỉnh, ngày đêm ra sức thuyết phục chồng quay đầu nhưng thất bại. Minh Thùy bất lực nên chọn lối sống cô độc, tìm đến nhà chùa, phó mặc cuộc đời cho số phận. Con gái lớn của Minh Thuỳ là Minh Nguyệt đang học y ở Mỹ. Khi trở về Việt Nam, cô bàng hoàng nhận ra hàng loạt tội ác của cha và càng sốc hơn khi từ lâu mẹ cô đều biết tất cả những việc cha cô làm nhưng đều giấu kín. Cô đau đớn nén nỗi đau về tội lỗi của cha để chuẩn bị cho công việc tương lai của mình: làm bác sĩ cứu người. Minh Khuê là em gái của Minh Nguyệt cũng là sinh viên năm cuối ngành Luật. Cô với chị khi phát hiện tội ác của cha luôn dằn vặt, phân vân về tương lai. Sự lộng hành, tác oai tác quái của băng nhóm Lê Tuấn càng trở nên quỷ quyệt, các vụ thanh toán đẫm máu, các cuộc mu

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

đơn vị đồng hành

HOTLINE: 02253.611.799 - 02253.611.588