Phim dài tập

Mắt lụa (37 tập)

Đơn vị sản xuất : Công ty Sóng Vàng

Người thực hiện : VŨ THỊ BÍCH LIÊN

Thời lượng : 45.00 phút

• Không gian trước phim: Bà Lãnh vốn là một người xinh đẹp và dệt lụa giỏi nhất vùng. Bà thừa hưởng từ gia đình nghề dệt và một kỹ thuật dệt lụa đẹp độc nhất vô nhị của vùng, đó chính là loại lụa có tên Châu Sa dệt theo bí quyết được lưu truyền từ các cung nữ khi được phép hồi gia. Bà Lãnh yêu ông Hải nhưng thời đó, gia đình ông Hải nghèo. Vì nợ nần, ba bà ép gả bà cho con trai gia đình một xưởng dệt giàu có. Bà mang theo của hồi môn là nghề dệt tuyệt kỹ về nhà chồng. Thế nhưng, trước đó và trót trao thân cho ông Hải nên khi về nhà chồng bà cứ bị gia đình chồng chì chiết. Trong một lần quẫn bách, bà đã treo cổ tự tử bằng chính dải lụa lót giường đêm tân hôn. Khi ấy, Lụa mới 1 tuổi. Vụ hoả hoạn khiến xưởng dệt có tiếng trong vùng của gia đình ông Bình – chồng bà Lãnh cháy thành tro trong đêm. Vụ cháy khiến ông Bình qua đời và nghề dệt tuyệt kỹ cũng thành tro bụi. Lụa được một người giúp việc cứu sống. Cũng trùng hợp là ngay trong đêm xảy ra hoả hoạn, ông Hải, người yêu cũ của bà Lãnh đột ngột trở về nên mọi nghi ngờ về vụ cháy xưởng dệt đều tập trung vào ông Hải nhưng vì không đủ chứng cứ nên không thể cáo buộc ông. • Câu chuyện chính: Hơn 20 năm sau, Lụa trở thành một nhà thiết kế thời trang trẻ đầy triển vọng. Cô thừa hưởng sự xinh đẹp, khéo léo của mẹ. Nhưng nếu mẹ cô là người phụ nữ yếu đuối, luôn luôn chấp nhận số phận và chỉ đối diện với mọi bi kịch bằng cách khóc thì Lụa lại phản kháng theo cách ngược lại. Cô thường đấu tranh, đi tới cùng sự thật. Cuộc sống của Lụa tưởng chừng đang tốt đẹp thì một ngày bà Lan – người đã nuôn nấng và chăm sóc Lụa từ khi cô mới chào đời cho đến khôn lớn trở bệnh nặng. Trước khi qua đời, bà Lan tiết lộ cho cô biết sự thật về thân phận của mình và bi kịch năm xưa của gia đình cô. Lụa bàng hoàng khi biết mẹ cô đã quyên sinh sau khi sinh cô vì những quan niệm cổ hủ. Còn xưởng dệt của nhà nội cô thì bị hỏa hoạn mà người đáng nghi ngờ nhất chính là ông Hải – người yêu cũ của mẹ Lụa. Lụa quyết tâm trở về quê để tìm hiểu câu chuyện năm xưa và cũng mong tìm lại bí quyết thất truyền của loại lụa Châu Sa. Với kỷ vật là một mảnh lụa đỏ may vuông đeo cùng sợi chỉ vàng, chiếc khăn lụa hồng có thêu hai chữ L – H cùng cuốn nhật ký của mẹ nuôi. Lụa tìm đến nhà ông Hải – một gia đình còn giữ được xưởng lụa tơ tằm truyền thống lớn và có uy tín nhất miền Tây. Chủ xưởng dệt này là ông Hải, ông cũng là người nắm giữ nhiều kỹ thuật dệt lụa đẹp nhất vùng. Lụa cố tình giấu kín xuất thân của mình với mong muốn học bí quyết của nghề dệt, đồng thời tìm ra manh mối của vụ hoả hoạn năm nào. Những ngày tháng sống tại nhà ông Hải, ngoài chuyện học nghề Lụa còn tranh thủ dò la tung tích câu chuyện năm xưa ở nhiều người lớn tuổi trong vùng. Mỗi người kể một cách khác nhau và khá ly kỳ về cái chết của mẹ Lụa và vụ hỏa hoạn ở xưởng dệt năm xưa có liên quan đến loại lụa Châu Sa khiến Lụa càng cảm thấy hoang mang. Trong số những thông tin mà Lụa tìm hiểu thì những thông tin của ông Tiện, một chủ xưởng dệt đang cạnh tranh với ông Hải luôn ám chỉ đến chuyện ông Hải chính là thủ phạm gây ra đám cháy năm xưa. Lụa hoang mang trong lòng về những gì cô biết nhưng khi tiếp xúc với ông Hải, cô lại có ấn tượng tốt với ông. Lụa nhận ra ngoài chuyện rất tâm huyết với giữ gìn nghề truyền thống, ông Hải là một người rất nhân hậu. Ông đối xử tốt với những người xung quanh và với cô. Ở vùng này có người đàn bà điên. Suốt ngày nói những câu nửa úp nửa ở khiến nhiều người phải giật mình. Bà cứ luôn miệng nói mình là tiểu thư Quỳnh Nga, suốt ngồi ngồi quay tơ, gỡ tơ rối, rồi khóc. Hình ảnh của người điên này càng khiến Lụa cảm thấy đằng sau vẻ yên bình của làng quê này luôn ẩn giấu điều gì đó bất an. Tuy nhiên, những ấn tượng tốt cũng nhanh chóng tan biến khi Lụa phát hiện ra ông Hải cũng có vẻ rất bí ẩn và trong khu vườn nhà, ông có một ngôi nhà nhỏ có vẻ bí ẩn. Ở đó có cửa rào kín mà ngoài ông ra, không ai có thể vào được. Ông thường vào đó mỗi chiều và khi bước ra rất trầm tư. Trí – một doanh nhân trể

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

đơn vị đồng hành

HOTLINE: 02253.611.799 - 02253.611.588