Trong những ngày này, không gian âm nhạc Việt Nam đang trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với nhiều tác phẩm mới, chào mừng thành công của Đại hội và mang theo khát vọng của các nghệ sĩ cũng như các tầng lớp nhân dân về kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
"Đất nước hôm nay" - bản trường ca của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung được thể hiện bởi NSND Quốc Hưng và ca sĩ Thu Hằng vừa ra mắt khán giả, khắc họa không gian cội nguồn thiêng liêng, đến hình ảnh đất nước đang vươn mình phát triển, hội nhập và hướng tới tương lai.

Nhiều tác phẩm mới chào mừng thành công của Đại hội, mang theo khát vọng của các nghệ sĩ cũng như các tầng lớp nhân dân về kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Đất nước hiện lên trong tác phẩm từ "giọt mồ hôi cha mẹ", "giọt nước mắt", "tiếng hát, tiếng cười", từ lao động, học tập, cống hiến âm thầm của những con người bình dị, gần gũi. "Đất nước hôm nay" là một trong những tác phẩm âm nhạc hiếm hoi gần đây tạo được sự cân bằng giữa tư duy học thuật và cảm xúc gần gũi với khán giả.
Tràn ngập trong những ca khúc về Đảng, đất nước những ngày này là cảm xúc tự hào, tươi mới, truyền cảm hứng.
Cùng với "Đất nước hôm nay" có thể kể đến ca khúc "Đảng dẫn lối thời đại" của nhạc sĩ trẻ Tường Minh hay "Ý Đảng - lòng dân" của nghệ sĩ Hoàng Hồng Ngọc vừa sáng tác, vừa thể hiện.
Những ca khúc không chỉ là tấm lòng của các nghệ sĩ chào mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng, mà còn là lời khẳng định: Đảng, Đất nước, quê hương luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho âm nhạc và nghệ thuật.
Bình luận (0)