VTV.vn - Những hình phạt xứng đáng đã được Toà tuyên án cho Thế Nhân cũng như những người đã đi chung chuyến vượt biên trái phép sang Úc cùng anh.

'Bị cáo từ nhỏ đến lớn đi biển, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cũng không biết tổ chức ra răng. Nói chung, không biết luật pháp. Giờ nhỡ dính vô rồi thì pháp luật nương tay, đánh khẽ cho bị cáo. Nhờ toà xem xét lại cho bị cáo'.

Phạm Thế Nhân nói trong phiên toà sơ thẩm, trước khi Toà tuyên án.

Phạm Thế Nhân trong buổi cuối của phiên toà sơ thẩm. Vì bị ngã nên Thế Nhân đã phải nằm giường trong lúc xét hỏi cũng như nghe Toà tuyên án. (Ảnh chụp màn hình)

VTV Đặc biệt Chuyện Thế Nhân - Tập 2: Khi trải qua đủ nỗi đau người ta sẽ trưởng thành - Ảnh 3.

Trong tập thứ 2 của phim "Chuyện Thế Nhân" - phim nằm trong mũ chương trình VTV Đặc biệt - khán giả đã được dõi theo cuộc hành trình của người đàn ông này tại các phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm. Với tội vượt biên trái phép, Phạm Thế Nhân đã phải đối mặt với mức án là nhiều năm tù.

Trong phiên toà sơ thẩm xử Phạm Thế Nhân cùng những người thực hiện chuyến vượt biên trái phép, những hình phạt được tuyên một cách cụ thể. Theo đó,  Phạm Thế Nhân phải chịu mức án là 4 năm 6 tháng tù. Thời hạn được tính từ thời điểm anh Nhân chấp hành án.

Theo HĐXX, Phạm Thế Nhân có quyền kháng cáo lại bản án trong vòng 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Sau khi phiên toà sơ thẩm kết thúc với mức án dành cho Phạm Thế Nhân là 4 năm 6 tháng tù, một không khí ảm đạm bao trùm ngôi nhà anh. Mẹ anh buồn bã không nói gì.

Ông Phạm Đém, bố của anh Nhân, vừa an ủi vợ vừa tâm sự: "Tôi cũng ngồi nước mắt ngắn, nước mắt dài mà nhỏ chứ biết sao được. Cũng buồn và đau khổ vì con vậy chứ". 

'Công việc cũng thế rồi chứ biết làm răng được. Đợi ngày phúc thẩm, họ xử rồi chứ biết răng'.

Ông Phạm Đém, bố anh Phạm Thế Nhân.

VTV Đặc biệt Chuyện Thế Nhân - Tập 2: Khi trải qua đủ nỗi đau người ta sẽ trưởng thành - Ảnh 6.

4 NĂM...

VTV Đặc biệt Chuyện Thế Nhân - Tập 2: Khi trải qua đủ nỗi đau người ta sẽ trưởng thành - Ảnh 8.

'Nó đau ruột gan lắm...'.

Phiên toà xét xử vụ án hình sự phúc thẩm tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép đã được tổ chức sau đó. Trong phiên toà được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, mức án của Phạm Thế Nhân được tuyên là 4 năm tù, giảm 6 tháng so với phiên sơ thẩm trước đó.

VTV Đặc biệt Chuyện Thế Nhân - Tập 2: Khi trải qua đủ nỗi đau người ta sẽ trưởng thành - Ảnh 10.

Ông Phạm Đém cũng như vợ ông rất buồn rầu sau phán quyết tại phiên phúc thẩm. Ông Đém bảo: "Chịu hình phạt của pháp luật thôi".

Trong khi đó, vợ ông thì lo đủ điều về tương lai trước mắt của con trai. Bà có những nỗi lo của người mẹ khác với chồng bà.

"Nhiều cái lo, con thì đau" - bà Nguyễn Thị Hiệp, mẹ anh Nhân nói - "Lao động biển thôi chứ lên lao động rừng nó biết gì? Đau lưng đau cổ biết sống sao? Trong tù chưa trải qua cái đó biết sống sao? Thương cho con!". 

VTV Đặc biệt Chuyện Thế Nhân - Tập 2: Khi trải qua đủ nỗi đau người ta sẽ trưởng thành - Ảnh 11.

Nghe vợ nói, ông Đém càng buồn hơn. Ông bảo: "Chỗ mô tôi không biết nhưng đây là trường hợp tôi biết đầu tiên. Nó đau ruột đau gan lắm. Có tội thì phải mang tội. Cho nên mẹ cũng phải cố gắng động viên con, vô đó thực hiện cho tốt mọi nội quy, quy chế của trại giam để mau hoàn lương được".

Phạm Thế Nhân đi thụ án, vợ và các con Nhân chuyển về sống nhờ gian nhà bếp của ông bà nội.

QUY LUẬT KHẮC NGHIỆT CỦA CUỘC SỐNG...

'Ba đi con rất hư. Có những hôm mẹ đi tìm con khắp Đồng Hới, đi tìm con trong vô vọng. Nước mắt mẹ chảy nhoà với nước mưa luôn. Nhưng mẹ vẫn đi tìm, kể cả đất Đồng Hới rộng bao nhiêu ha thì mẹ vẫn đi tìm con về'.

Vợ anh Nhân, chị Nguyễn Thị Vui, nói với Bi.

VTV Đặc biệt Chuyện Thế Nhân - Tập 2: Khi trải qua đủ nỗi đau người ta sẽ trưởng thành - Ảnh 14.

'Mẹ muốn con có kiến thức tốt nên mẹ cho con học trường đó, tưởng bạn bè hoà đồng lắm ai ngờ toàn khinh thường, chửi con, nói thằng ba đi tù. Con ghét mấy cô giáo trong trường lắm, toàn nói ba con đi tù. Ai cũng ghét, cả con Bông cũng thế. Con Xoè còn nhỏ quá tâm lý chưa hoàn thành nên không biết...'.

Bi nói với mẹ.

Năm 2023, 3 năm sau khi Phạm Thế Nhân đi thụ án, 3 con anh - Phạm Tuấn Anh (cu Bi) học lớp 11, bé Bông thì đi học tập xa nhà... Chị Vui, vợ anh Nhân, thì buôn bán kiếm sống. Ông Đém thường hỗ trợ chị chăm cho các cháu, đưa con gái út của anh chị đi học.

Tuy nhiên, Bi có cuộc sống khiến ông Đém lo lắng. Bi thường đến quán net chơi game, hút thuốc... Cách sống của Bi có vẻ bất cần, không quan tâm đến mọi thứ. Điều này khiến ông Đém không vui và quyết định nói chuyện với cháu trai mình. Việc Bi bỏ bê học hành là rất đáng lo ngại.

"Ba thì bị án, cháu cũng lo làm, vun vén, giúp mẹ rồi chăm em" - ông Đém nói với Bi - "Mẹ đi chợ, buôn bán, cháu ở nhà còn phụ với ông chở em đi học. Bữa nay nói cháu, cháu càng khó nghe nữa. Nhiều lúc phải tự suy nghĩ chứ không phải theo bạn bè".

"Đồng ý bạn bè phải có nhưng phải nghĩ đến gia đình, nghĩ đến ba mẹ, em út. Ông nội nói thế cháu hiểu không?" - ông Đém nói tiếp - "Sang năm có lên lớp không? Bữa học bữa không thì làm sao mà lên lớp được?".

VTV Đặc biệt Chuyện Thế Nhân - Tập 2: Khi trải qua đủ nỗi đau người ta sẽ trưởng thành - Ảnh 17.

"Ba cháu đi tù tâm lý cháu không ổn đâu" - Bi trả lời ông nội - "Cháu cứ như thằng tự kỷ. Tâm lý tiếc nuối, có chút hối hận nữa. Cháu chưa trân trọng được ba nhiều mà ba đã vào tù. Hoàn cảnh đưa cháu thành con người khác".

Nghe Bi nói, ông Đém hỏi lại cháu: "Cháu thấy trong cuộc đời ba vắng mặt cháu thua thiệt không? Có những lúc thiếu ăn thiếu uống, hụt về kinh tế không?".

Bi nghe ông hỏi, cúi mặt, gạt nước mắt không nói gì.


'CON À...'

'Con à, ba đi tù không phải vì ăn trộm ăn cắp gì người ta, cũng không phải vì vận chuyển ma tuý hoặc giết người đao to búa lớn mà chỉ vì miếng cơm manh áo mà ba phải đi'.

Chị Vui nói với con trai trong nước mắt.

VTV Đặc biệt Chuyện Thế Nhân - Tập 2: Khi trải qua đủ nỗi đau người ta sẽ trưởng thành - Ảnh 21.

Chị Vui cũng trò chuyện với con trai, nói về những sợ hãi của chị trước sự biến đổi của Bi kể từ ngày chồng chị đi tù. Chị bảo Bi: "Tại sao phá thế, lấy chi mà trang trải? Mẹ lấy mô ra? Mẹ cũng khổ đủ lắm rồi".

"Mẹ sợ con hư, bạn bè rủ rê con vào con đường ma tuý, trộm cắp. Ba con đi tù cũng là một biến cố trong cuộc đời".

Rồi chị nói những lần chị đi tìm con khắp Đồng Hới, chị đã rơi bao nhiêu nước mắt trong những lần ấy...

Rồi chị bảo với con trai sau khi nghe nỗi lòng của con, về việc con bị bạn bè coi thường vì có ba tù tội: "Khi nào con mới giải thích với người ta được?".

"Mẹ có biết không ai chơi với con. Con nói nhà mình nghèo. Mẹ có biết cái cảm giác lúc mà nhà trường nói những em khó khăn á, lên nhận phần thưởng là trong đó có con, mẹ biết con xấu hổ lắm".

"Mẹ cố gắng chứ...".

'Mà sao mẹ luôn luôn bảo con cười để vượt qua nghịch cảnh mà mẹ không bao giờ cười?'.

Bi.

'Mẹ không biết là trải qua đủ nỗi đau người ta sẽ trưởng thành?'.

VTV đặc biệt: Chuyện Thế Nhân - Tập 2

___

Người thực hiện: Tiêu Trang Ngọc Bảo (Theo PTL "Chuyện Thế Nhân")

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước