VTV.vn - Mặc dù là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong làng thời trang hiện nay, Karl Lagerfeld lại có một cuộc sống khác thường so với một ngôi sao.

Sáng ngày 19/2, giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang cao cấp Chanel Karl Lagerfeld đã qua đời vì bệnh nặng. Được mệnh danh là "linh hồn thứ hai" của Chanel, sự ra đi của ông chính là một cú sốc lớn đối với không chỉ Chanel mà còn với ngành công nghiệp thời trang thế giới.

Tuổi thơ và con mắt thẩm mỹ khác biệt

Mặc dù ai cũng biết ông là tượng đài của Chanel nhưng tuổi thơ của ông thì hiếm ai biết rõ. Karl Lagerfeld thường rất kín tiếng khi nói về thời thơ ấu của mình, thậm chí, vào năm 2009, ông tuyên bố không ai biết được ngày sinh thực sự của ông. Trang web chính thức của nhà thiết kế cho biết ông sinh năm 1938. Tuy nhiên, người ta tin rằng ông thực chất sinh vào ngày 10/9/1933 tại một ngôi làng ở Đức sau khi phát hiện một tờ giấy khai sinh được viết bởi bố mẹ của ông.

Lớn lên ở vùng quê nước Đức nhưng ông chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với cuộc sống nơi đây, ngược lại, ông luôn mơ tưởng về những thành phố lớn, nơi phồn hoa đô thị. Sau này, ông đã quyết định rời xa quê hương và đến với Pháp – đất nước của sự lãng mạn – để theo đuổi giấc mơ của mình.

Karl Lagerfeld - Ông hoàng Chanel và một cuộc đời không giống ai - Ảnh 1.

Chàng trai trẻ Karl Lagerfeld với gu thẩm mỹ khác người của mình luôn nuôi ước mong trở nên vĩ đại.

Nhiều người cho rằng, ảnh hưởng thời trang của ông đến từ giới quý tộc Đức khi trước đó, ông từng sống tại quận Blankenese của Hamburg – khu ăn chơi nổi tiếng của giới nhà giàu. Quả thật, con mắt thẩm mỹ của ông đã thể hiện rõ nét dù lúc này ông còn nhỏ tuổi.

So với các bạn học của mình, ông luôn là người nổi bật hơn cả với gu thời trang khác người. Một trong những nguồn cảm hứng của ông lúc này chính là mẹ của mình – bà Elisabeth Lagerfeldt. Bà được biết đến là một người phụ nữ sành điệu, sở hữu một bộ sưu tập nước hoa và quần áo đầy ấn tượng.

Sau này, Karl chuyển tới Paris (Pháp) để theo học tại một trường tư để học mỹ thuật. Không lâu sau, ông đã ghi tên mình vào bản đồ thời trang thế giới.

Karl Lagerfeld - Ông hoàng Chanel và một cuộc đời không giống ai - Ảnh 2.

(Ảnh: Heart Radio)

Con đường danh vọng tiền Chanel

Cột mốc đánh dấu sự nghiệp thời trang của ông chính là một cuộc thi thiết kế vào năm 1954, ít lâu sau khi ông tới Paris. Tại cuộc thi này, giám khảo không ai khác chính là hai nhà thiết kế danh tiếng Pierre Balmain và Hubert de Givenchy. Ở độ tuổi 21, chàng thanh niên Karl đã xuất sắc giành chiến thắng với mẫu áo khoác đặc biệt của mình cùng với người bạn Yves-Saint Laurent. Chính cuộc thi này đã giúp Karl giành được vị trí trợ lý cho Pierre Balmain 1 năm sau đó.

"Không nhất thiết phải là người Pháp mới có thể trở thành người Paris"

Karl Lagerfeld

Sau 3 năm làm việc cho Balmain, ông chuyển qua làm trợ lý cho Jean Patou. Cùng lúc này, ông ra mắt bộ sưu tập thời trang đầu tiên của mình. Tuy nhiên, vạn sự khởi đầu nan, bộ sưu tập này đã không ghi được dấu ấn nào trong giới. Không những vậy, một số tờ báo không tiếc lời chỉ trích bộ sưu tập của ông, gọi đây là một thất bại của ngành thời trang. Thế nhưng với tính cách kiên cường của mình, ông vẫn miệt mài làm việc cho một số thương hiệu lớn bao gồm Mario Valentino, Repetto và Tiziani.

Karl Lagerfeld - Ông hoàng Chanel và một cuộc đời không giống ai - Ảnh 4.

Karl Lagerfeld đang sửa phục trang cho những người mẫu tại một sự kiện vào năm 1979.

Năm 1965, ông bắt đầu hợp tác với Fendi thiết kế một số mẫu quần áo và các dòng phụ kiện. Cũng trong thời gian này, ông cũng thiết kế một vài mẫu thời trang theo mùa cho nhà thiết kế nổi tiếng Chloé. Sau khi nhận ra tài năng xuất chúng của Karl, Chloé đã để ông đảm nhiệm toàn bộ phần thiết kế trong các bộ sưu tập của mình. Trong số đó, bộ sưu tập kinh điển nhất mà ông từng hợp tác cùng Chloé chính là bộ sưu tập Xuân Hè vào năm 1973. Nhiều tờ báo đã dành những lời khen có cánh như "đẳng cấp", "đây mới chính là thời trang cao cấp" dành cho bộ sưu tập này.

Từ giữa những năm 70, ông đã đánh dấu tên tuổi của mình tại ngành công nghiệp thời trang thế giới.

"Linh hồn thứ hai" của Chanel

Karl Lagerfeld - Ông hoàng Chanel và một cuộc đời không giống ai - Ảnh 5.

Đầu thập niên 80, ông đã tự tạo cho mình một vẻ bề ngoài không thể lẫn với bất kì ai cùng mái tóc mái tóc đuôi ngựa, kính râm và phong cách thời trang của thế kỉ XVIII.

Năm 1983, ông được trao cơ hội làm việc cho thương hiệu thời trang Chanel. Đây chính là nấc thang mới trong cuộc đời ông và đưa ông trở thành một trong những người quyền lực nhất ngành thời trang như hiện tại.

Đây là thời điểm nhà sáng lập thương hiệu Coco Chanel đã qua đời được 12 năm. Lúc này, Chanel đứng trước rất nhiều khó khăn, gần như không thể vực dậy nổi. Có lẽ không một ai đủ dũng cảm để nhận lời làm việc tại một thương hiệu gần như đã chết như vậy, chỉ Karl mới có thể đưa ra quyết định đầy mạo hiểm như vậy. "Tất cả mọi người đều khuyên tôi không nên làm việc tại Chanel. Tất cả đều nghĩ thương hiệu này sẽ chấm dứt tại đây", ông từng trả lời phỏng vấn.

Karl Lagerfeld - Ông hoàng Chanel và một cuộc đời không giống ai - Ảnh 6.

Karl chỉnh phục trang cho siêu mẫu Inès de la Fressange tại studio của hãng Chloé ở Paris vào năm 1983.

Bước chân tới Chanel, ông đã thay đổi hoàn toàn thương hiệu này, thổi một luồng gió mới đến với hãng thời trang tưởng như đã không thể nào cứu vãn. Bộ sưu tập cao cấp xuân/hè đầu tiên của ông tại Chanel đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong giới thời trang. Lấy cảm hứng từ dáng vẻ cổ điển của những năm 1920 và 1930, bộ sưu tập là sự kết hợp của những chiếc áo khoác có ve rộng cùng áo choàng xù, nổi bật hơn cả trong bộ sưu tập này chính là đồ len.

Trở thành giám đốc sáng tạo, ông đã mang lại một sự tân trang rất cần thiết và dần được công nhận. Rất nhiều quyết định mạo hiểm đã được ông đưa ra trước sự "bán tin bán nghi" của nhiều người. Họ cho rằng ông không có một phong cách nhất định, không có dấu ấn riêng. Tuy nhiên, chính việc linh động trong thời trang của ông đã làm vực dậy một hãng thời trang tưởng chừng đã chết như Chanel lúc đó. "Để sống sót, tất cả đều buộc phải thay đổi", nhà thiết kế người Đức khẳng định.

"Để sống sót, tất cả đều buộc phải thay đổi"

Karl Lagerfeld

Không chỉ thiết kế những mẫu phục trang vượt thời đại, ông hoàng Chanel còn thu hút sự chú ý với những buổi trình diễn thời trang đầy sáng tạo. Ông đã biến đường băng vốn nhàm chán trở thành một sân chơi linh hoạt cho những người mẫu Chanel. Tại Havana (Cuba), ông đã lần đầu tiên tổ chức một đường catwalk đầy sao khiến tất cả khách mời có mặt phải choáng ngợp.

Karl Lagerfeld - Ông hoàng Chanel và một cuộc đời không giống ai - Ảnh 8.

Sàn catwalk lộng lẫy của Chanel tại Havana (Cuba).

Không dừng lại ở Chanel, ông tiếp tục ra mắt thương hiệu thời trang riêng của mình vào năm 1984. Với thương hiệu này, ông cho biết ông muốn hướng tới sự gợi cảm trong trí tuệ.

Cuộc sống đơn độc của một ông hoàng

Karl Lagerfeld - Ông hoàng Chanel và một cuộc đời không giống ai - Ảnh 9.

Karl Lagerfeld chưa bao giờ giấu diếm về xu hướng tính dục của mình. Trả lời trong một buổi phỏng vấn, ông cho biết: "Từ thời xa xưa, mẹ tôi đã có tư tưởng vô cùng hiện đại. Bà nói với tôi rằng, hãy coi chuyện giới tính như mái tóc, có người tóc vàng, có người tóc đen. Tất cả đều là những chuyện vô cùng bình thường". Chính quan điểm này đã ăn sâu vào tâm trí Karl, khiến ông luôn cởi mở khi nói về việc mình đồng tính.

Trong suốt cuộc đời của mình, ngoài lĩnh vực thời trang, Karl còn khiến báo giới tốn nhiều giấy mực với những cuộc tình của ông. Vào những năm 70, khi Karl và Yves Saint Laurent còn là bạn bè, cả hai đều để mắt tới chàng quý tộc Jacques de Bascher. Karl từng thổ lộ đã yêu Bascher rất nhiều nhưng bị từ chối, người Bascher chọn lại là bạn của ông – nhà thiết kế Yves Saint Laurent. Kể từ đó, cả hai đã quyết không đội trời chung không chỉ trong tình trường mà cả trên thương trường.

Karl Lagerfeld - Ông hoàng Chanel và một cuộc đời không giống ai - Ảnh 10.

Karl Lagerfeld và Yves Saint Laurent từng là hai người bạn thân thiết.

Karl Lagerfeld - Ông hoàng Chanel và một cuộc đời không giống ai - Ảnh 11.

Karl Lagerfeld và Jacques de Bascher tại một bữa tiệc vào năm 1978.

Sau mối tình bị khước từ này, Karl tiếp tục hẹn hò với nhiều chàng trai khác, trong đó có người mẫu nam Brad Kroenig, Baptiste Giabiconi. Thậm chí, người ta còn phát hiện ra Giabiconi đã xăm ngày đầu tiên gặp ông hoàng Chanel ngay tại vị trí gần trái tim của mình.

Mặc dù có rất nhiều bạn tình, song, nhà thiết kế vẫn luôn cảm thấy đơn độc. Ông thích cảm giác được ở một mình cùng thú cưng của ông – cô mèo mang tên Choupette. Nói về cô mèo của mình, ông đùa rằng ông sẽ cưới nàng nếu có thể. Ngoài thời gian làm việc, ông dành hầu hết thời gian nghỉ ngơi của mình tại căn hộ ở Paris. Đối với ông, đây chính là khoảng thời gian thoải mái nhất khi không bị làm phiền bởi những ồn ào bên ngoài bức tường.

Karl Lagerfeld - Ông hoàng Chanel và một cuộc đời không giống ai - Ảnh 12.

Karl Lagerfeld và cô mèo cưng Choupette.

Bài viết: Hà Linh

Ảnh: Vanity Fair, Reuters


X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước