Lúc này, nhiều nơi tại TP Đà Nẵng vẫn chìm trong biển nước. Mưa lớn kéo dài còn khiến các xã miền núi xuất hiện hàng ngàn điểm sạt lở, buộc nhiều hộ dân phải sơ tán, di dời khẩn cấp.
Trong hoàn cảnh thiên tai khắc nghiệt ấy, chúng ta lại chứng kiến biết bao nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Những suất cơm, phần lương thực được gói ghém gửi đến bà con vùng rốn lũ, hay những chiến sĩ, những thầy cô tình nguyện đến chăm lo cho người dân vùng sơ tán, thực sự đã làm ấm lòng và vơi bớt những khó khăn và lo toan của bà con trong cơn lũ dữ.
Bình luận (0)