Từ hôm qua (01/9), hàng chục nghìn người dân từ khắp mọi miền đất nước đã có mặt tại khu vực trung tâm của Thủ đô, sẵn sàng hòa mình vào sự kiện đặc biệt của Ngày hội non sông. Nhiều người đã không bỏ sót buổi nào, từ những ngày hợp luyện cho tới hôm nay - giờ phút lịch sử. Người dân vẫn gọi nhau một cách thân thương là "Khối yêu nước", cùng nhau cổ vũ cho các lực lượng diễu binh, diễu hành. Với thế hệ trẻ, đây là dịp được sống trong bầu không khí hào hùng và tri ân lịch sử. Với các cô bác lớn tuổi, đây là niềm hạnh phúc khi chứng kiến vẻ đẹp của hòa bình, độc lập và phát triển. Và với các chiến sĩ, khoảnh khắc thiêng liêng nhất chính là được bước đi trong vòng tay nhân dân.
Bình luận (0)