Đoàn nghệ thuật của người khiếm thị

Pv - 26/02/2026 19:49 (GMT+7)

Một "ngôi nhà âm nhạc" vô cùng đặc biệt đã tồn tại suốt 13 năm qua. Đặc biệt bởi họ không nhìn thấy ánh sáng bằng đôi mắt, nhưng lại cảm nhận cuộc sống bằng trái tim đầy nhiệt huyết. Và chính âm nhạc đã trở thành cây cầu giúp họ kết nối với thế giới. Điều đáng nói, nơi ấy từng chỉ là một tiệm mát xa giản dị. Chủ nhân của nó, một kỹ thuật viên mát xa khiếm thị, sau khi nghỉ hưu đã quyết định dành toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để biến không gian cũ thành nơi giao lưu của những người cùng cảnh ngộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.