Đưa điện Mặt trời đến "ngôi nhà cô độc nhất thế giới"

Pv - 19/10/2026 08:07 (GMT+7)

Giữa Đại Tây Dương, ngoài khơi phía Nam Iceland, có một hòn đảo chỉ với duy nhất một căn nhà. Suốt nhiều thập kỷ, để có điện ở nơi được gọi là "ngôi nhà cô độc nhất thế giới", người ta phải đưa nhiên liệu bằng thuyền, rồi kéo từng can lên những vách đá dựng đứng. Nhưng lần này, thứ được kéo lên từ con thuyền là những tấm pin Mặt trời, mở ra một cách khác để duy trì cuộc sống giữa biển khơi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.