Giữ lửa tri thức vùng biên cương

Pv - 19/11/2025 08:18 (GMT+7)

Tại vùng biên cương của tổ quốc, có những thầy cô hàng chục năm lặng lẽ mang theo con chữ, ước mơ của học trò trên từng bước chân. Dù thiếu thốn đủ bề, dù xa nhà và nhiều thiệt thòi, họ vẫn quyết tâm ở lại, vẫn giữ lớp, giữ lại con chữ… để từng đứa trẻ vùng cao được biết đọc, biết viết và có cơ hội thay đổi cuộc sống. Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng ta hãy cùng gặp gỡ những người đã chọn gieo hy vọng ở những bản làng biên giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.