Hạnh phúc tuổi xế chiều

Pv - 12/09/2025 13:24 (GMT+7)

Một gia đình hạnh phúc, con cái được ăn học đến nơi đến chốn… Đây là ước mơ giản đơn với mỗi người, thế nhưng với gia đình bà Nguyễn Thị Hương, xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh lại quá xa vời. Bà Hương kết hôn muộn, 2 vợ chồng lớn tuổi, lại mang nhiều bệnh nặng nên những năm gần đây chỉ quanh quẩn ở nhà, sống nhờ vào tiền lương thương binh của chồng. Ăn lo từng bữa nên ước mơ cho con học hành đến nơi đến chốn cũng trở nên khó khăn hơn. Thế nhưng, đối diện với nghịch cảnh, cả nhà lại động viên nhau, cố gắng hơn mỗi ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.