Người thêu những ước mơ

Pv - 12/04/2026 08:31 (GMT+7)

Xuất phát từ tình yêu với sợi len và các sản phẩm thủ công, sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, chị Nguyễn Thị Hồng Vân luôn trăn trở liệu nghề thêu len có thể trở thành một công việc giúp những người khuyết tật có cơ hội sống độc lập hơn, và từ câu hỏi ấy, hơn 15 năm qua, chị đã lặng lẽ mở ra một con đường mới cho nhiều người không may mắn, đặc biệt là trẻ tự kỷ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.