Thương hơn cả chữ "thương"

Pv - 21/05/2026 19:49 (GMT+7)

9 tuổi đã biết giúp mẹ chăm sóc anh bại não, từ nhỏ đã cùng mẹ đến khắp các phòng tập trị liệu của anh trai. Từ chối những cơ hội nhỏ của mình để ưu tiên chăm sóc và yêu thương người anh bệnh tật. Câu chuyện của cô bé Phạm Diệu Linh, Trường Tiểu học Hạ Đình, thành phố Hà Nội, đã khiến nhiều người xúc động chính bởi tình yêu thương chân thành và ý thức trách nhiệm của cô gái nhỏ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.