Dịp 20/11 là thời điểm mỗi bạn học sinh thể hiện sự tri ân với thầy cô giáo của mình. Món quà có thể là những bức tranh các con tự vẽ, là tấm thiệp nắn nót những dòng chữ hay là những giỏ hoa tự làm. Ở đây, chúng tôi có những giỏ hoa xinh xắn như vậy, thế nhưng giỏ hoa này đặc biệt hơn cả bởi nó được tạo ra từ đôi bàn tay của những bạn học sinh đặc biệt, các em mắc chứng tự kỷ, bại não, câm điếc. Những giỏ hoa được bán ra với giá chỉ từ 30 - 60 nghìn đồng gửi gắm niềm tin của cha mẹ và cô giáo rằng các con sẽ có được 1 công việc mới trong tương lai.
Bình luận (0)